Tráng miệng và xây dựng là hai công việc hoàn toàn không liên quan cho đến khi cô sinh viên kiến trúc Mary 21 tuổi đến từ Mosow, Nga đưa khái niệm tòa nhà vào chiếc bánh ngọt ngào. Từ đó một thế giới mới xinh đẹp và sống động được ra đời khiến triệu triệu người có tâm hồn ăn uống phải mê mẩn.
▼ Phá vỡ những quy tắc làm bánh ngọt truyền thống, dưới bàn tay của Mary ngoài sự đa dạng về mùi vị, những chiếc bánh còn được trang trí bằng lớp kem mịn như mặt gương, bên trên là thành phố với những tòa cao ốc chọc trời.


▼ Mary thường sử dụng sôcôla để cắt tỉa thành những ngôi nhà, và một vài hình ảnh biểu tượng đặc trưng của thành phố tạo thành những hình ảnh 3 chiều rất tinh tế.



▼ Để nâng cao tay nghề và có thể thỏa sức sáng tạo ra nhiều kiểu bánh ngon và đẹp hơn, Mary đã đến Paris xin học làm bánh tại 3 của hàng khác nhau. Thậm chí cô còn xin vào làm thực tập tại cửa hàng Miami. Hai năm trước, cô đã trở thành một thợ làm bánh chuyên nghiệp. Cô sử dụng kiến thức xây dựng để phác thảo ra những bản vẽ bánh ngọt với những kiểu cách tinh tế, và tìm hiểu các phương thức để thực hành những thiết kế của mình.


▼ Trải qua bao năm rèn luyện vất vả, cùng niềm yêu thích đặc biệt dành cho bánh ngọt, những sản phẩm của Mary hiện nay đều khiến người khác phải trầm trồ thán phục từ hương vị độc đáo đến hình ảnh bắt mắt.


▼ Tháp Eiffel biểu tượng của sự hoa lệ, thơ mộng đứng sừng sững trên mặt chiếc bánh ga tô thơm ngào ngạt.


▼ Không khí giáng sinh nhẹ nhàng tràn ngập căn bếp nhỏ, những chiếc bánh mịn màng, quả táo tầu chín mọng.



▼ Một cô sinh viên kiến trúc làm bánh ngon, rất hấp dẫn và tinh tế. Ai có thể cưỡng lại hương vị độc đáo từ bàn tay tài hoa ấy?


Hải Yến
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.