Không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ, “Fast & Furious 8” vừa mới ra mắt đã lập kỷ lục vé bán trong ngày cao nhất trong lịch sử điện ảnh Đài Loan. Tuy vậy, diễn viên tạo ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng khán giả lại là diễn viên nhí chưa đầy 1 tuổi Carlos.
Đoàn làm phim đã tuyển chọn được Carlos ở bang Georgia, Mỹ. Bé đã cùng mẹ chu du tới nhiều phim trường để quay với các ngôi sao Fast and Furious. Cậu bé vào vai Brian, con trai của Dom (Vin Diesel) và Elena (Elsa Pataky). Brian bị nữ hacker Cipher (Charlize Theron) bắt cóc để uy hiếp Dom, bắt anh quay lưng với đồng đội để cướp vũ khí hạt nhân cho cô ta. Dom đã phải nhờ đến anh em nhà Shaw (Jason Statham) giải cứu con trai trên máy bay.
Những cảnh quay của tài tử Jason Statham với bé Carlos được coi là cảnh đáng yêu nhất phim. Cậu bé nằm trong chiếc nôi xách tay, không hề sợ hãi khi bị rung lắc và quăng quật, thay vào đó bé luôn toét miệng cười như một thiên thần.

Trên thực tế các diễn viên nhí đóng phim luôn khiến ê-kíp phim “đau đầu”, vì trẻ con một mặt khó kiểm soát, một mặt rất khó thích ứng với môi trường lạ lẫm của phim trường. Nhưng Carlos không những không sợ hãi lạ lẫm, mà diễn xuất của bé cũng cực kỳ xuất sắc.

Rất nhiều fan hâm mộ điện ảnh sau khi xem “Fast & Furious 8” đều có ấn tượng rất sâu sắc với diễn viên nhí này. Ngay cả đạo diễn cũng phải khen ngợi Carlos. “Lúc nào thằng bé cũng cười toe toét. Có một cảnh nó còn kéo cánh tay của Vin rồi nói ‘da-da, da-da’ nữa. Tôi rất bất ngờ luôn. Tương lai cậu bé sẽ là một ngôi sao lớn.”

Chúng ta cùng xem trailer phim “Fast & Furious 8”
Sau khi thêm nhân tố Carlos, tổng thể bộ phim ngoài sự hứng thú hồi hộp ra lại có cả yếu tố làm ấm áp lòng người. Cậu diễn viên nhí này thực sự là “vẽ rồng thêm mắt” khiến người xem mỗi khi thấy đoạn phim về cậu đều không nén nổi nụ cười rạng rỡ!
Hải Sơn TH
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.