Thứ Năm, 07/12/2017 | 11:22

Một bé gái 5 tuổi, mỗi ngày thức dậy đều phát hiện con búp bê mà mình yêu thích ôm trước khi đi ngủ mỗi ngày đều không cánh mà bay. Vì vậy cô bé đã rất buồn bã và khóc lóc kể lại với mẹ.

Người mẹ cũng không thể hiểu nổi nguyên nhân tại sao, bởi vì rõ ràng cửa phòng vẫn được đóng và khoá hàng đêm. Do đó người mẹ đã quyết định làm một việc để khám phá ra bí mật này. Cô đã núp bên ngoài cửa phòng và đặt máy quay ban đêm, xem xem rốt cuộc làm thế nào mà con búp bê có thể “bay” đi nơi khác được.

Thật không ngờ ngay đêm đầu tiên cô đã phát hiện ra sự thật. Nhưng điều khiến người mẹ không thể tin nổi đó là người gây án lại chính là cậu em trai ở ngay phòng bên cạnh. Không chỉ có vậy, người mẹ còn vô cùng ngạc nhiên hơn đó là cậu bé thậm chí còn biết sử dụng chiếc dao nhỏ ở kìm móng tay như một công cụ giống như các tội phạm thường dùng để cạy cửa phòng chị gái mình… Cứ đến hàng đêm, cậu lại âm thầm cạy cửa và “trộm” lấy búp bê của chị mình đem về phòng ôm. Đợi đến sáng thức dậy mới ném ra phòng khách… Thật không còn gì để nói!

Cảnh tượng đáng kinh ngạc này đã khiến người mẹ thật sự cảm thấy bối rối và không hiểu tại sao con mình thậm chí còn biết sử dụng chiêu trò như vậy!

Cứ nghĩ đây là trò đùa trêu ngươi của ma, nào ngờ sự thật lại là cậu bé tinh nghịch này!  

Bạch Mỹ 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook