Thứ Hai, 04/12/2017 | 00:30

Người xưa vẫn nói: “Tu trăm năm mới đi chung một thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”, đủ để nhắc nhở các cặp đôi nên biết trân quý người bạn đời của mình. 

Ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có một cặp vợ chồng, sau nhiều năm chung sống, không ngờ người vợ lại mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối. Vì để hoàn thành ước mơ của vợ, người chồng đã lái xe đưa vợ đi thăm quan du lịch suốt 18 năm qua. Hai người đã đi một quãng đường dài hơn 200.000 km và thăm quan hơn 1000 thắng cảnh khiến nhiều người cảm động.

Không đành lòng nhìn vợ đau đớn xạ trị, chồng lái xe đưa vợ đi du lịch suốt 18 năm, cuối cùng kéo vợ trở về từ cõi chết

Cặp vợ chồng là Cốc Hướng Đông và Cao Chí Hiệp. Sau khi tìm hiểu và yêu đương, họ đã quyết định kết hôn. Cuộc sống gia đình của họ khá bình yên, hai người nghĩ rằng nửa đời còn lại của mình cũng sẽ trải qua sự bình yên như thuở ban đầu.

Không ngờ 21 năm trước, người vợ đã mắc phải bệnh ung thư vú giai đoạn cuối. Thời điểm đó, Cao Chí Hiệp mới 51 tuổi. Nhận được thông tin từ bác sỹ, cô cảm thấy như bị giáng một đòn nặng. Rồi cô tự hỏi: “Chẳng lẽ sinh mệnh của mình lại cứ kết thúc như thế này sao?

Không đành lòng nhìn vợ đau đớn xạ trị, chồng lái xe đưa vợ đi du lịch suốt 18 năm, cuối cùng kéo vợ trở về từ cõi chết

Sau đó, Cốc Hướng Đông đưa cô đến bệnh viện làm phẫu thuật cắt bỏ vú và điều trị hóa chất. Tiếp nhận điều trị, tóc của Cao Chí Hiệp rụng ngày một nhiều. Khi đợt trị liệu kết thúc, cô không thể đứng thẳng được nữa. Không đành lòng nhìn thấy vợ chịu cực khổ thêm nữa, Cốc Hướng Đông đã xin bác sỹ cho dừng việc điều trị bằng hóa chất. Sau 3 năm điều trị không khỏi, Cốc Hướng Đông đã xin nghỉ hưu sớm vì muốn đưa vợ đi du lịch khắp nơi để hoàn thành ước mơ của cô.

Không đành lòng nhìn vợ đau đớn xạ trị, chồng lái xe đưa vợ đi du lịch suốt 18 năm, cuối cùng kéo vợ trở về từ cõi chết

Không đành lòng nhìn vợ đau đớn xạ trị, chồng lái xe đưa vợ đi du lịch suốt 18 năm, cuối cùng kéo vợ trở về từ cõi chết

Họ cùng nắm tay nhau bắt đầu khởi hành từ vùng đất Tây Bắc của Trung Quốc và tiến xuống phía Tây Nam và Đông Nam. Dọc đường đi, hai vợ chồng không chỉ xem ngắm cảnh đẹp mà còn kết giao được với rất nhiều bạn bè tốt. Họ đi du lịch khắp nơi, gặp không ít cảnh sắc tuyệt đẹp, tinh thần của Cao Chí Hiệp được cải thiện, tốt hơn rất nhiều so với khi phải điều trị tại bệnh viện.

Không ngờ tình trạng sức khỏe của bà dần dần được cải thiện và trở nên khỏe mạnh hơn. Kỳ thực, họ giống như là một cặp vợ chồng trúng số độc đắc vậy. Khi kể về vấn đề này, người chồng tự hào cho biết: “Ban đầu chính là vì đưa vợ trở về từ cõi chết“. Đến nay, cặp đôi này đã lái xe đi qua hơn 200.000 km đường dài và thăm 1060 điểm danh lam thắng cảnh của Trung Quốc.

Không đành lòng nhìn vợ đau đớn xạ trị, chồng lái xe đưa vợ đi du lịch suốt 18 năm, cuối cùng kéo vợ trở về từ cõi chết

Tình nghĩa vợ chồng của họ thật đáng ngưỡng mộ. Mặc dù họ không cùng nhau đi qua những biến cố lớn nhưng khi hoạn nạn họ không phản bội người bạn đời mà còn biết trân quý nhau. Đây mới là điều làm cho con người không khỏi ao ước.

Video hay: Hạnh phúc của con người hiện đại – Đáng sợ nhưng đáng xem

San San

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook