Bộ ảnh được đăng tải trên trang mạng xã hội chuyên về hình ảnh, của một nữ sinh Việt Nam đã tạo được cơn sốt trong giới trẻ. Dù không phải là một bộ ảnh xinh lung linh, không được đầu tư về thiết bị, bối cảnh, nhưng “Một ngày ở Việt Nam” lôi cuốn người xem từ những điều giản dị, chân chất, đến những câu chuyện vụn vặt đời thường.
Đơn giản chỉ là một ngày sinh hoạt của cô sinh viên Hà Nội về quê nghỉ hè: ăn sáng mì gói, chơi game đến khuya, ngủ mắc màn, trồng hoa trong chiếc mũ bảo hiểm úp ngược… đều được tái hiện chân thật, rõ nét về cuộc sống ở một làng quê Bắc bộ thanh bình.

▲ Hôm qua, mình thấy một bạn viết về cuộc sống ở Scotland, nó khá dễ thương. Vì thế mình cũng ghi lại một ngày của mình để chia sẻ với mọi người. Hiện tại mình đang nghỉ hè ở quê (đó là một vùng nông thôn) sau một năm học đại học tại Thủ đô Hà Nội.

▲ Mình dậy từ lúc 5g30 sáng. Người Việt hầu như đều dậy sớm như thế. Điều này bắt nguồn từ truyền thống nghề nông và họ phải đi làm từ sớm để tránh nắng.

▲ Sau đó đi quanh nhà một vòng, và phát hiện hai chú ốc sên này. Những kẻ xâm nhập táo tợn.

▲ Chúng đang cố leo lên khung cửa sổ đấy.

▲ Cổ vũ cho sự nỗ lực của chúng thôi nào. Nhưng chúng trèo lên đây làm gì nhỉ? Tập thể dục buổi sáng sao?

▲ Bữa sáng của mình là món mì tôm. Thương hiệu mì ăn liền nổi tiếng nhất Việt Nam đấy, bán được tận 2 triệu gói mỗi năm. Mà giá thì rẻ thôi, có 0,18 USD/gói (khoảng 3.000 đồng). Muốn hấp dẫn hơn thì cho thêm đồ ăn kèm khác. Mình thêm một ít thịt bò còn lại từ hôm qua cho có nhiều dinh dưỡng.

▲ Một ít rau xanh là điều không thể thiếu cho món ăn này. Kể ra, mình không ăn hành tây cũng được 5 tháng rồi, giờ là lúc nên cho một tí vào bữa sáng. Ẩm thực Việt Nam là sự kết hợp giữa mùi, vị và màu sắc nên mình bổ sung thêm rau thơm, ớt và chanh. Ngon tuyệt vời luôn.

▲ Ăn xong thì rửa bát. Dù có chậu rửa bát trong bếp nhưng mọi người ít khi dùng đến, người Việt có thói quen rửa bát bên ngoài để giữ nhà sạch sẽ hơn.

▲ Xuống nhà nào. Cái bao tải ở góc cầu thang, mọi người có thấy không? Gạo đấy, gia đình mình thường trữ gạo trong nhà. Dù đây có vẻ là một vị trí không mấy lí tưởng nhưng vì tầng hai không thường xuyên dùng đến nên để đấy cho tiện.

▲ Mình chắc là người Việt Nam hiếm hoi thích đánh răng sau khi ăn sáng. Mình cố thuyết phục mẹ việc đánh răng trước ăn sáng cũng giống như rửa tay xong mới đi vệ sinh nhưng mẹ vẫn khăng khăng cách của mẹ là đúng. Không chỉ mẹ mà nhiều người mình biết vẫn nghĩ thế thôi.

▲ Ban công nè. Nhà mình phơi quần áo ở đây.

▲Cổng chính nhà mình đó. Bên trái là cây xoài trĩu quả. Đang vào mùa nên xoài cực nhiều ở Việt Nam, vì thế mà giá khá rẻ, chỉ khoảng 0,4 USD (tầm 9.000 đồng/cân). Xoài không chỉ để thu hoạch mà còn trồng để lấy bóng mát.

▲ Cái ao nhà mình. Trông nó đẹp phết.

▲ Sau một năm sống ở Hà Nội ồn ào, khói bụi, giờ được thả hồn vào cây cối xanh tốt ở khắp nơi trở thành sở thích của mình.

▲ Một góc nhà mình và mái tôn nhà ông bà. Mình sống ngay cạnh nhà ông bà.

▲ Mình đang dịch tài liệu về quá trình theo dõi huyết áp của ông. Cái bạn đang thấy là chữ viết tay của mình, mình cũng chẳng tự hào gì về nó cả. Nhiều người Việt viết chữ khá ẩu bởi như thế viết cũng nhanh hơn.

▲ Buồn miệng, mình đi khám phá tủ lạnh. Sống ở nông thôn, đồ ăn lúc nào cũng rẻ và tươi. Ơ thì chọn một quả xoài để ‘măm măm’ cũng vui ấy nhỉ.

▲ Có đồ ăn rồi lại tiếp tục dịch thôi.

▲ Hoàn thành phần dịch rồi, giờ mang sang đưa cho ông cái này thôi.

▲ Nhà ông bà mình đây, bốn thế hệ sống cùng nhau luôn. Phía sân trước được lát gạch và có mái che để tránh nắng mưa tạt vào.

▲ Sau đó lại ra ngắm nghía cái ao nhà mình. Trong ao có mấy chú vịt, được xem chúng quẫy đạp trong hồ trong hồ cũng là một thú vui đấy ạ. Cá cũng được bố nuôi ngay trong ao này. Gần ngay cạnh cái ao là nhà bác cả.

▲ Giờ lại lảng sang cảnh vật xung quanh một tí. Hoa trồng trong mũ bảo hiểm. Mình mới phát hiện thôi. Mọi thứ đều có thể tái sử dụng hết đấy.

▲ Nhà mình – một căn nhà hai tầng bình thường. Cây bên phải ở cửa chính là cây phong thủy đấy, mẹ mình tin nó có tác dụng tốt cho sức khỏe cả nhà.

▲ Mỗi chiều mình hay ngồi đây ngắm cây cối, hoa lá.

▲ Em trai mình đi học về. 104 ngày nghỉ hè mà vẫn phải đến trường trong gần hết kì nghỉ. Thực tế ở Việt Nam chắc chỉ có 14 ngày nghỉ hè. Và em mình đã bắt đầu đi học lại rồi. Chẳng hiểu sao nó tự dưng giơ tay chào mình chả vì lí do gì.

▲ Em mình chơi điện tử. Cái máy tính đúng là siêu đẳng. Chắc mọi người cũng thấy, thật ra là một phần của máy tính xách tay, nhưng màn hình bị vỡ nên được tái sử dụng như máy tính để bàn luôn.

▲ Rửa rau chuẩn bị cho bữa trưa.

▲ Tàn cuộc của bữa trưa đây. Và hiển nhiên, mình chính là người duy nhất xử lí cái đống này. Thực đơn hôm nay có trứng rán, dưa muối, rau sống và thịt lợn.

▲ Theo dõi trận bóng đá giữa Bồ Đào Nha đá với xứ Wales. Trong lúc đăng cái ảnh này thì đội Bồ Đào Nha đã chiến thắng.

▲ Hôm nay thời tiết cực đẹp: trời trong xanh và đầy nắng. Mình chẳng hiểu sao bố mẹ lại hay phàn nàn với việc sống ở nông thôn. À, ở phía xa xa kia các bạn có thể nhìn thấy nhà thờ công giáo.

▲ Mình vừa ngủ trưa dậy.

▲ Mưa rồi à. Cách đây 3 tiếng trời còn nắng đẹp mà.

▲ Hơi đói rồi, kiếm chút gì bỏ bụng thôi. Mình có một ít sữa chua túi, vài quả vải và một quả lê. Hôm qua, mình có đọc một bài về những loại quả kì lạ, hơn một nửa trong số đó mình đã thử qua. Vì Việt Nam là đất nước nhiệt đới, hoa quả nhiều vô kể cơ mà.

▲ Về nhà được 5 ngày, mình đã tăng tận 2 kg. Sao lại ra nông nổi thế này.

▲ Hai cái máy có hình dáng khá khôi hài. Bên trái là máy phun hơi nước, nhà mình đặt nó trước quạt để “đối phó” với những ngày hè khô nóng. Bên phải là cái máy bắt muỗi. Vậy mà, gần đây một con thạch sùng đã chui vào bên trong (để ăn muỗi) và chết ngay tại đó. Chẳng ai hiểu đã xảy ra vấn đề gì cho đến khi nó bốc mùi nồng nặc.

▲ Cái giường siêu to ở nhà mình. Mấy cái gối nhỏ và cả chiếc đàn ghi ta. Cái giường này được làm từ hai miếng gỗ dày 20 cm. Nó thậm chí còn to như một căn phòng cơ.

▲ Nhà mình nuôi cả gà nữa.

▲ Chanh đã trĩu quả rồi.

▲ Đi tắm đã.

▲ Chiếc áo phông mẹ mới mua cho. Mới đầu nhìn thấy nó, mình cười như điên luôn. Ngoài ra các bạn còn nhìn thấy cái chiếu làm từ hàng nghìn miếng tre nhỏ. Mùa hè ngủ trên đây là tuyệt vời.

▲ Ăn tối. Đây là một món bánh truyền thông làm từ gạo và có nhân thịt băm ở giữa. Bánh này phải ăn kèm với nước mắm (với mình nước mắm là loại nước chấm ngon nhất thế giới luôn).

▲ Mình cũng chơi vài ván điện tử. Nhiều trò chơi mới không thể cập nhật vì cấu hình máy không phù hợp. Có ai biết trò nào thú vị mà không đòi hỏi máy cấu hình cao không?

▲ Mắc màn thôi bởi nếu thiếu nó sẽ không ngủ được đâu. Em mình vẫn còn đang bận chơi Grand Theft Auto San Andreas. Trên đây là một ngày của mình, chẳng nhiều hoạt động cho kì nghỉ hè. Lưu lại mấy cái này để về sau nhìn lại thấy cuộc sống của mình thật yên bình.
Bộ ảnh được đăng tải ngay lập tức nhận được sự quan tâm từ những bạn bè trong nước lẫn quốc tế:
“Là một sinh viên ở Canada, tôi đến ghen tị vì những điều nhỏ nhặt, thanh bình mà bạn đang tận hưởng trong cuộc sống” – chia sẻ từ tài khoản Jeffeff.
“Chẳng cần máy ảnh đắt tiền, bối cảnh đẹp lung linh, bạn ấy vẫn thừa sức kéo người xem vào câu chuyện của mình” – tài khoản Victorious chia sẻ.
Nguồn: tài khoản Imgur/ kjusielv
Tuệ Nhi biên tập
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.