Chủ Nhật, 26/02/2017 | 23:00

Đoạn phim quay lại khoảnh khắc đáng sợ khi một con báo giận dữ tấn công xe tải quay phim cho chương trình ‘Spy in the Wild’ ở khu vực đồng cỏ hoang dã. 

Người quay phim cho đài BBC Two, Richard Jones kể lại rằng anh nghe thấy tiếng con mèo lớn gầm lên rồi nhảy xuống lao tới tấn công những người trên xe. Nhưng rất may mắn, con báo đã bỏ đi khi anh ném chiếc mũ về phía nó.

Đoàn làm phim đang muốn làm một bộ phim cho tập tiếp theo về linh cẩu hoang dã ở vùng Botswana.

Khoảnh khắc đáng sợ của người quay phim khi bị con báo giận dữ tấn công

Narrator David Tennant nói: “Đám linh cẩu nhởn nhơ quanh quẩn con báo, chúng quá nhanh nhẹn để có thể bị con báo bắt, (vì đám linh cẩu quá đông) con báo tức giận trèo lên cây trú tạm.”

Chứng kiến sự nhục nhã của kẻ thù, lũ linh cẩu bỏ đi.

Khoảnh khắc đáng sợ của người quay phim khi bị con báo giận dữ tấn công

Con báo bị làm nhục ở trên cây cao nhìn thấy có kẻ đã quan sát được sự thê thảm của nó trước đám linh cẩu. Với đầy nộ khí, nó hung hãn lao tới tấn công những người quay phim đang mắc kẹt ở đằng sau chiếc xe tải.

Khoảnh khắc đáng sợ của người quay phim khi bị con báo giận dữ tấn công

Các thành viên trong đội hét lên, đánh rơi camera xuống.

Tennant sau đó giải thích rằng, ý tưởng ban đầu khi Richard ném chiếc mũ về phía con báo chỉ là muốn thu hút sự chú ý của nó để cho họ có đủ thời gian trèo ra đằng trước và lái xe rời khỏi đó.

Hãy xem video bên dưới:

Theo ntd.tv

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook