Con gái bé bỏng 3 tuổi của tôi, vì con rất thích cười nên gia đình tôi hay gọi con là Smile… Câu chuyện tôi kể dưới đây là về đứa trẻ này, thiên thần nhỏ bé của tôi, qua đó tôi chỉ muốn xin lỗi con gái mình…

Vì con hay cười nên gia đình tôi gọi là Smile…(Ảnh minh họa: internet)
Có một lần, nghe con nói bị đau tai nên tôi đã đưa cháu đi bệnh viện. Kiểm tra xong, bác sĩ nói rằng con bị viêm tai giữa, sau đó đã giúp con rửa tai, kê thuốc về nhà uống. Vài ngày sau bệnh tình của con đã thuyên giảm rất nhiều.
Một buổi sáng vào tháng trước, tôi vừa đến cơ quan thì cô giáo ở trường gọi điện đến báo bệnh đau tai của con lại tái phát. Con kêu khóc rất nhiều và đang nằm ở phòng y tế, gọi tôi mau chóng đến đưa cháu đi bệnh viện kiểm tra. Tôi vội vàng xin nghỉ chạy đến nhà trẻ với con. Đến nơi thấy con khóc mặt đỏ tía tai mà tôi sót như cắt từng khúc ruột. Vốn định đưa con đến bệnh viện ngay thì con ôm chặt, lắc đầu bảo: “Mẹ ơi con không muốn đến bệnh viện đâu, con sợ bị rửa tai.” Con nhà tôi vốn sợ bệnh viện, nhưng ơn tổ tiên, từ bé con không bị mắc bệnh nặng nào bao giờ. Lần này cũng vậy, các bác sĩ kiểm tra và kê thuốc xong con đã có thể về điều trị ở nhà. Bà nội thương cháu nên đón con qua nhà bà vài hôm, đợi khỏi hẳn rồi đi lớp sau.
Dạo này văn phòng tôi nhiều việc, tối về nhà vẫn phải lao đầu vào giải quyết vài chuyện. Hai bố con thấy vậy cũng tự ăn tự chơi, không làm phiền mẹ. Đêm nọ tôi vào phòng con, thấy con đang ngồi trên giường thì giật mình. Bình thường con tôi hay đi ngủ sớm. Tôi vội vàng bật điện xem con bị làm sao thì thấy mặt con đang tái đi. Con gái lúc đó ôm chầm lấy mẹ rồi khóc nức nở, hỏi cũng không thấy trả lời. Lúc này tôi nhìn xuống thì mặt con đã biến dạng từ lúc nào. Tim tôi lúc đó như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, vội vàng bế con xuống nhà bắt taxi đi viện. Nhờ chú tài xế gọi giúp chồng đang đi công chuyện vì khi đó gấp quá tôi cũng không kịp mang theo điện thoại.

Con khóc, mặt tái đi và không biết biến dạng từ lúc nào. (Ảnh minh họa: internet)
Sau khi kiểm tra kỹ càng, bác sĩ nói rằng con bị liệt mặt do bệnh viêm tai giữa. Quả thực tôi cũng không nghĩ viêm tai giữa lại có thể nguy hiểm đến vậy. Bác sĩ giải thích rằng: Vì trong lỗ tai có rất nhiều dây thần kinh, sau khi bị tổn thương, các dây thần kinh này có thể ảnh hưởng ra xung quanh, nghiêm trọng có thể dẫn đến liệt nửa mặt. Nói xong bác sĩ cho con tôi nhập viện ngay. May mà bệnh của con phát hiện kịp thời nên có thể điều trị tốt được.
Chồng tôi lúc đó vô tình đánh rơi một gói thuốc lá ra ngoài. Bác sĩ nhìn bao thuốc lá, rồi lập tức nắm lấy bàn tay của chồng tôi rồi hỏi: “Anh là cha đứa bé à? Một ngày anh hút mấy bao thuốc lá, có hút khi ở gần con không?” Chồng tôi trả lời: “Một ngày cháu hút khoảng 3 bao, ở nhà cũng hút.” Nghe xong bác sĩ lắc đầu, sắc mặt cũng thay đổi: “Sao anh có thể hút thuốc trước mặt con? Còn hút nhiều như vậy. Anh biết thuốc lá rất có hại cho trẻ nhỏ không? Khó tránh khỏi bệnh viêm tai giữa của con anh phát tác nhiều lần.”

“Một ngày cháu hút khoảng 3 bao, ở nhà cũng hút”…khó tránh khỏi bệnh viêm tai giữa tát phát nhiều lần. (Ảnh: internet)
Chồng tôi khi đó hối hận lắm, vì thói xấu của anh mà con bị đau bao lần. Còn tôi thì giận không nói với anh câu gì. Đến gần sáng con mới đỡ đau và chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng tranh thủ thiếp đi một lát. Đang mơ màng thì thấy chồng nắm tay con và bảo: “Smile à, con chỉ việc cười thôi bố sẽ cai thuốc ngay. Con gái, bố rất xin lỗi con!” Thế là, chồng tôi sau gần 10 năm hút thuốc bây giờ chịu cai rồi. Tôi thực sự rất mừng. Có lẽ đây cũng là một bài học đắt giá cho anh.
Lời bình:
Thuốc lá có hại như vậy đấy, trên toàn thế giới con người vẫn treo biển khắp nơi “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe”, giới chuyên gia và các bác sĩ họ đã tìm ra hàng nghìn chất độc hại rất nguy hiểm trong một điếu thuốc, ấy vậy mà các ‘anh’, ‘chị’ vẫn dùng đều hơn cơm bữa. Ông cha ta có câu rằng “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, ý nghĩa của câu nói thật trân quý. Đôi khi chỉ là một thói quen không tốt cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, đáng tiếc. Việc làm của bậc làm cha làm mẹ, có khi lợi-hại, tốt-xấu, ý nghĩa hay không ý nghĩa, có giá trị giáo dục hay không… tất cả hành động đó sẽ góp một phần lớn ảnh hưởng đến con cái về sau này ra sao. Cho nên trước khi hành động, hãy suy nghĩ cho con cái mình, đừng để đến khi xảy ra chuyện không hay thì mới giật mình tỉnh ngộ.
Hải Yến biên dịch
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.