Thứ Sáu, 07/07/2017 | 15:25

Chúng ta đều biết nghệ thuật có thể là sự thể hiện chân thực của cuộc sống nhưng cũng có thể là sản phẩm của trí tưởng tượng. Gần đây có một học sinh vẽ mèo trên lớp bị cô giáo thẳng tay cho 0 điểm.

Học sinh vẽ mèo như này bị cô giáo cho 0 điểm, khi nhìn ảnh thực tế, cô lập tức nghẹn lời

Không biết làm sao, cậu đăng tải bức ảnh lên mạng nhờ mọi người giúp mình nhận xét, phân xử. Không ngờ mọi người sau khi xem xong đều cho biết: “Bức vẽ rất sinh động!

Chủ nhân đăng ảnh chú mèo trong nhà để chứng minh, cậu ấm ức nói: “Nhà tôi có con mèo thật sự dài như vậy.

Học sinh vẽ mèo như này bị cô giáo cho 0 điểm, khi nhìn ảnh thực tế, cô lập tức nghẹn lời

Sau khi so sánh, cư dân mạng sôi nổi bình luận:

Không có vấn đề gì

Vẽ rất tuyệt

Giáo viên không hiểu mèo“,

Học sinh vẽ mèo như này bị cô giáo cho 0 điểm, khi nhìn ảnh thực tế, cô lập tức nghẹn lời

Giáo viên: ‘Em không biết vẽ tranh!’

Học sinh: “Thầy/cô vốn không hiểu mèo! Thầy/cô xem… mèo đều như vậy!””

Còn có như vậy…

Học sinh vẽ mèo như này bị cô giáo cho 0 điểm, khi nhìn ảnh thực tế, cô lập tức nghẹn lời

Hơn thế nữa…

Học sinh vẽ mèo như này bị cô giáo cho 0 điểm, khi nhìn ảnh thực tế, cô lập tức nghẹn lời

Học sinh vẽ mèo như này bị cô giáo cho 0 điểm, khi nhìn ảnh thực tế, cô lập tức nghẹn lời

Như vậy đấy! ! !

Học sinh vẽ mèo như này bị cô giáo cho 0 điểm, khi nhìn ảnh thực tế, cô lập tức nghẹn lời

Cậu học sinh này vẽ mèo rất sinh động!

Thực ra trẻ em rất thông minh, chúng quan sát thế giới theo cách riêng của mình. Những góc nhìn ngây ngô và sáng tạo đôi khi sẽ khiến người lớn “khó hiểu”, muốn đưa chúng vào một loại tiêu chuẩn. Tuy vậy, đôi khi cũng cần để trẻ thỏa sức sáng tạo, thỏa sức học hỏi và trưởng thành từ những vấp ngã của mình.

Video: Đàn mèo xuất hiện mỗi sáng mở cửa ra

 

Huy Hoàng

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook