Đang nằm chơi điện thoại, anh Thế Anh bất ngờ bị đạn bay trúng cổ chảy nhiều máu, quá hoảng sợ, nạn nhân đã bỏ chạy sang nhà ông nội nhờ người đưa đi viện.
Cụ thể, vào khoảng 10h30 phút ngày 30/10, anh Nguyễn Thế Anh (29 tuổi, trú tại xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình) trong lúc đang nằm chơi điện thoại ở giường thì bất ngờ bị một vật thể lạ nghi là đầu đạn bay vào bắn trúng cổ phải đi cấp cứu.

Căn nhà mà anh Thế Anh và gia đình sinh sống được lợp bằng mái blo xi măng.


Sau khi anh Thế Anh bị trúng dị vật, gia đình đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi viện và kiểm tra mái nhà thì phát hiện bị thủng một lỗ to bằng ngón tay cái và lỗ thủng này có hình tròn.

Từ bên trong nhà có thể nhìn thấy rõ vết thủng ở trên mái, vết thủng này nằm cách bờ tường khoảng 20cm.

Đối diện với lỗ thủng trên mái nhà, ở phần tường sát với đầu giường mà nạn nhân nằm cũng có một vết xước với đường kính khoảng 3cm.

Phần đầu giường anh Thế Anh nằm có một vết vỡ do dị vật gây ra.

Sau khi bị dị vật nghi là đầu đạn đã bay trúng cổ, anh Thế Anh bị chảy máu rất nhiều, vết máu vẫn còn vương trên đệm. Dọc đường di chuyển để băng bó vết thương tạm thời, vết máu của anh Thế Anh còn rơi trên sàn nhà.

Kể lại sự việc xảy ra với con trai, vẻ mặt vẫn chưa hết sợ hãi, bà Hương nói, vào gần trưa ngày 30/10, trong lúc cả nhà bà đi làm, có một mình anh Thế Anh đang nằm trong phòng ngủ, dùng điện thoại thì bất ngờ xảy ra sự việc.

“Tôi nghe cháu nói lại là khi đang nằm dùng điện thoại thì thằng bé nghe tiếng “bụp” một cái.
Sau đó, con trai tôi thấy máu đầy ở giường, cổ đau đớn thế là cháu bật dậy, ôm cổ chạy sang nhà ông nội kêu cứu…”, bà Hương kể.
Theo bà Hương, anh Thế Anh sau khi được đưa lên trạm y tế của xã Yên Quang thì ngay lập tức được cán bộ y tế tại đây đề nghị chuyển ngay lên bệnh viện tuyến trên khi nhận thấy vết thương nghiêm trọng.
Chia sẻ với pv báo Trí Thức Trẻ, anh Nguyễn Thế Anh cho biết sức khỏe đã phần nào ổn định. Đến thời điểm chiều 31/10, anh đã uống được sữa và ăn được chút cháo song vẫn chưa thể cử động được phần cổ vì còn đau ê ẩm.
Anh Thế Anh cho biết, bản thân mình rất may mắn khi dị vật không làm anh nguy hiểm đến tính mạng vì chỉ cần chệch hướng một chút, anh có thể mất mạng ngay.

“Lúc đó, tôi đang dùng điện thoại thì nghe thấy một tiếng nổ lớn ở trong phòng. Thấy vậy, tôi hoảng quá bật dậy thì thấy máu bắn ra thành tia từ cổ. Không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy máu chảy rất nhiều, tôi vội càng ôm cổ chạy ra khỏi nhà rồi nhờ anh trai đưa tới trạm y tế xã. Sau đó, tôi được chuyển xuống Bệnh viện Quân y 105 Sơn Tây.
Đến khoảng 12 giờ 30 (ngày 30/10), tôi được các bác sĩ chụp chiếu vết thương thì xác định có dị vật găm vào cổ. Các bác sĩ xác định dị vật này là đạn và đến khoảng 4 giờ chiều cùng ngày thì tôi được mổ để lấy dị vật ra”, anh Thế Anh kể.
Video: Thí nghiệm chống đạn: bắn súng xuyên qua bóng nước, không ngờ kết quả…
Theo Trí Thức Trẻ
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.