Mỗi ngày thức dậy lúc 4h sáng, đi bộ hơn 8 km để đến nơi làm việc, luôn chăm chỉ kiếm tiền chăm mẹ đau ốm, chàng thanh niên Derrick Taylor, 19 tuổi người Mỹ đã được các đồng nghiệp tặng một món quà bất ngờ.
▼ Derrick làm công việc tháo dỡ hàng trên xe tại công ty UPS, Oxford, Alabama, Mỹ đến nay đã được một năm rưỡi. Mỗi giờ làm việc, cậu kiếm được 11,9 đôla (khoảng 240 nghìn đồng).

▼ Mỗi ngày Derrick phải đi bộ tổng cộng hơn 16 km, rời nhà từ sáng sớm và về khi đêm muộn nhưng chàng trai chưa bao giờ phàn nàn và cũng không bao giờ đi làm muộn giờ. Thi thoảng Derrick mới đi nhờ đồng nghiệp vì không muốn làm phiền họ. Chàng trai trẻ cũng đã có giấy phép lái xe nhưng không có tiền để mua xe đi làm. Tất cả số tiền kiếm được, Derrick đều lo cho người mẹ ốm nặng, chi trả các hóa đơn viện phí và trang trải cuộc sống hàng ngày.

▼ Thương đồng nghiệp trẻ chịu thương, chịu khó, mọi người trong công ty đã dành cho cậu một món quà bất ngờ. Đó là một chiếc xe Jeep cũ, có giá 1.100 đô la (khoảng 24 triệu đồng).

▼ James Williams, người quản lý của Derrick, đã trao cho cậu chìa khóa xe và nói: “Chúng tôi luôn đánh giá cao những nỗ lực của cậu. Với chiếc xe này, cậu sẽ không còn phải đi bộ nữa. Cậu đã có chiếc xe của riêng mình.”

▼ Khi nhìn thấy món quà mọi người dành cho mình, Derrick đã bật khóc vì cảm động.

▼ “Tôi thực sự quá hạnh phúc. Tôi không phải là người dễ động lòng nhưng tôi đã khóc trước món quà đặc biệt này”, Derrick chia sẻ trên Newsrt.


▼ Có những người đồng nghiệp tốt bụng như vậy, Derrick quả thật rất may mắn. Hy vọng chiếc xe mới sẽ giúp cho cuộc sống của chàng trai trẻ dễ dàng hơn trong quãng thời gian khó khăn này.

Theo Dailymail
Liên Hoa (TH)
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.