Trung tuần tháng 6 vừa qua, Bồ Đào Nha vừa phải trải qua một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử cận đại của nước này, 1.700 nhân viên cứu hỏa dũng cảm đã làm mọi cách để ngăn chặn vụ cháy rừng khiến hơn 60 người thiệt mạng này lan rộng hơn.
Một hình ảnh gần đây đang lan truyền trên mạng internet đã cho thấy những người lính cứu hỏa đã cố gắng hết sức mình như thế nào, họ gần như đã kiệt quệ và gục ngã.

64 người đã chết và trên 60 người bị thương, đây là một mất mát quá lớn đối với đất nước Bồ Đào Nha cũng như gia đình những người bị nạn. Nhưng cũng phải nói rằng con số này sẽ còn cao hơn nhiều nếu không có những nỗ lực phi thường của những người lính cứu hỏa này, họ thật sự là những anh hùng.
Hình ảnh đã được chia sẻ rộng rãi trong vài ngày qua cho thấy 13 nhân viên cứu hỏa đã cạn kiệt sức lực đến nỗi gục xuống ngay trên bãi cỏ.

Thủ tướng Bồ Đào Nha, ông Antonio Costa đã nhanh chóng thể hiện sự trân trọng của mình đối với các nhân viên cứu hỏa và phát biểu: “Lính cứu hỏa đã làm mọi thứ họ có thể. Một số người trong số họ đã bị thương nặng.”
Hình ảnh đã được tải lên Facebook bởi Pedro Bras, một trong những chuyên gia cố vấn về các vấn đề thảm họa. Hình ảnh này đã hoàn toàn phác họa được áp lực công việc của họ, một công việc liên quan tới sự sống còn.

Cùng với những hình ảnh đầy cảm xúc này, ông Pedro chia sẻ rằng: “Sau khi làm việc cả đêm, chúng tôi nghỉ ngơi 25 phút bên dòng sông, bạn có thể thấy rằng không khí có rất nhiều khói”.
Người dân thế giới nói chung và Bồ Đào Nha nói riêng đã rất cảm kích đối với tất cả các nhân viên cứu hỏa can đảm và dũng cảm ở ngoài đó, họ rất biết ơn và tôn vinh những người lính này bằng tất cả tấm lòng của mình.
Theo Happiest
Thu Hiền
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.