Hai diễn viên nhí xuất sắc để lại nhiều giọt nước mắt và tiếng cười sảng khoải nhất đối với khán giả Hàn Quốc nói riêng và toàn thế giới nói chung, theo thời gian cuộc sống mỗi người một khác.
Cô bé dễ thương Kal So Won
Kal So-won, thường được người thân gọi là Kal, sinh ngày 14 tháng 8 năm 2006.

Cô bé xinh xắn, dễ thương này đã lay động hàng triệu trái tim khán giả trên khắp thế giới với vai diễn con gái người tử tù thiểu năng trong phim “Điều kỳ diệu trong phòng giam số 7”, năm 2013.

Bộ phim xếp thứ 3 trong danh sách “Những bộ phim điện ảnh Hàn ăn khách nhất mọi thời đại”. Diễn xuất dễ thương của cô bé đã lôi cuốn được cả những khán giả khó tính nhất. Vào thời gian đấy, mỗi lần vô tình nhắc đến cái tên “phòng giam số 7” ai ai cũng thốt lên “quả là xuất sắc’.

Nội dung bộ phim xoay quanh tình cảm cha con gắn kết đầy thiêng liêng, tựa như sợi chỉ đỏ xuyên suốt và xâu chuỗi toàn bộ 127 phút trình chiếu. Bộ phim không hút người xem vào những tình tiết gay cấn, đại cảnh công phu hay dàn diễn viên đình đám, tên tuổi… mà nó thực sự truyền tải cảm xúc đến tâm hồn độc giả một cách tự nhiên nhất.

Ngoài bộ phim “điều kỳ diệu trong phòng giam số 7” ra, Kal cũng tham gia vào nhiều bộ phim khác và giành được một số giải thưởng lớn như: Tại Liên hoan phim Baeksang lần thứ 49 và Liên hoan phim Buil lần thứ 22. Đặc biệt tại giải thưởng Grand Bell lần thứ 50, Kal So-won ghi được cú “hat-trick” khi chiến thắng giải đặc biệt từ bầu chọn của ban giám khảo và nhận 2 đề cử tại 2 hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất và Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất.
Trong đó mới đây nhất, tại Lễ trao giải APAN Star Award Kal tiếp tục nhận giải Diễn viên nhí xuất sắc nhất trong phim My Daughter, Geum Sa Wol.

Sau đó, Kal chính thức gia nhập gia đình YGE Family – Công ty giải trí YG, một trong những công ty bồi dưỡng tài năng và hãng thu âm hàng đầu Hàn Quốc. Việc “đầu quân” cho YGE biến Kal trở thành nữ diễn viên trẻ tuổi nhất giữa một loạt các tên tuổi lừng danh điện ảnh xứ Hàn như: Choi Ji Woo, Cha Seung Won, Sandara Park (2NE1) hay Nam Joo Hyuk.


Cô bé diễn viên nhí này được kỳ vọng tỏa sáng, xuất sắc trong tương lai.


Câu bé tóc xoăn Hwang Suk Hyun
Hwang Suk Hyun sinh năm 2003 đã nhanh chóng trở thành ngôi sao nhí mới của điện ảnh xứ Hàn chỉ với vai diễn đáng yêu trong bộ phim Ông ngoại tuổi 30 (Speedy Scandal), năm 2008.

Trong bộ phim ông ngoại tuổi 30, nhiều cảnh quay “tay đôi” giữa cậu bé Dong Ki (Wang Seok Hyun) và “ông ngoại” (Cha Tae Hyun) đã đem lại vô vàn tràng cười sảng khoái cho khán giả. Được biết, bộ phim Ông ngoại tuổi 30 đã trở thành một trong những bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất tại Hàn Quốc trong năm 2008 và được đông đảo khán giả yêu phim Hàn tại châu Á biết tới.





Sau vai diễn đầu tiên trong phim Ông ngoại tuổi 30, Wang Seok Hyun được nhiều nhãn hiệu tại Hàn Quốc quan tâm, mời làm gương mặt quảng cáo, tham gia chương trình truyền hình Take Care of the Young Lady và thường xuyên xuất hiện tại các lễ trao giải của điện ảnh xứ Hàn.

Năm 2009, Wang Seok Hyun còn vinh dự nhận giải thưởng Ngôi sao thiếu niên lần thứ 2 (Korea Junior Star Awards-KJSA). Đây là một giải thưởng do các nhà làm phim, đạo diễn, giáo sư điện ảnh tại Hàn Quốc trao tặng cho những diễn viên triển vọng dưới 23 tuổi. Giải thưởng này phần nào khẳng định vị thế tài năng triển vọng của Wang Seok Hyun trong làng điện ảnh xứ Hàn.

Cậu bé sở hữu đôi mắt một mí, nụ cười lém lỉnh và mái tóc xoăn đáng yêu này luôn chiếm được tình cảm của người hâm mộ. Do vậy, hình ảnh của Wang Seok Hyun dường như “phủ sóng” rộng khắp các tờ báo của Hàn Quốc.


Tuy nhiên, sau biến cố gia đình và áp lực từ ngành giải trí nên cậu nhóc này đã tạm rút lui khỏi showbiz. Hiện nay, Suk Hyun đang đi như những bạn cùng tuổi và chững chạc hơn rất nhiều. Dù khuôn mặt không hề thay đổi nhưng cậu nhóc trông bản lĩnh hơn xưa.

Video: Khoảnh khắc giống nhau đến bất ngờ của 2 sao nhí đắt show Việt-Hàn
Hà Châu (TH)
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.