Thứ Sáu, 20/01/2017 | 20:56

Nghe câu nói vô tư ngây thơ ấy của con gái mà Huy chỉ biết bật khóc, đúng là rất lâu rồi anh ngày Tết anh chỉ gửi quà về còn lại bận bịu công việc không có thời gian cho bố mẹ.

Từ ngày lấy vợ sinh con lập nghiệp trên thành phố tính ra đến nay cũng đã 3 năm vợ chồng Huy chưa về quê ăn Tết với bố mẹ, năm thì bận rộn chuyện công việc, năm thì bận rộn chuyện nhà cửa. Cứ thế mỗi dịp năm mới đến Huy chỉ gửi quà Tết về cho bố mẹ rồi vợ chồng anh ở lại ăn Tết trên thành phố. Năm nay người ta sắm sửa hồ hởi về quê ăn Tết thì Huy vẫn quyết định không về quê để đưa vợ con đi du lịch nước ngoài sau một năm làm việc vất vả.

– Bố mẹ ạ, năm nay cái Bống cũng lớn rồi nên vợ chồng con tính đưa cháu đi du lịch một chuyến. Quà Tết con cũng đã gửi về cho bố mẹ rồi…bố mẹ ăn Tết vui vẻ nhé.

– Năm nay con lại không về nữa hả? 3 năm rồi con cũng không về…Tết năm nay vợ chồng con đưa cái bống về quê đi…bố mẹ nhớ các con lắm.

– Nhưng con lỡ đặt vé máy bay rồi không thể hoãn được…Để dịp khác vợ chồng con đưa cháu về thăm bố mẹ sau.

Gọi điện báo cha mẹ Tết này không về, ông bố trẻ bật khóc khi nghe câu hỏi ngây thơ của con gái…
( ảnh minh họa )

Nghe được những lời con trai nói mà ông bà Hùng buồn đến rơi nước mắt, nhìn con cháu nhà người ta năm nào cũng về đầy đủ sum họp…còn ông bà thì đã mấy cái Tết chỉ có lui thủi một mình. Dù buồn nhưng ông bà cũng chẳng dám trách cứ gì con cháu…Tết năm nào cái gì cũng có chỉ thiếu mỗi con cháu về quây quần bên bữa cơm gia đình..

Nói về vợ chồng Hùng thì sau khi lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài tất cả mọi người đều hí hửng vì sau 1 năm làm ăn vất vả cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái. Vậy nhưng trước lúc lên máy bay thì cô con gái của Hùng muốn nghe anh nói về phong tục Tết cổ truyền của quê hương. Ngồi kể cho con gái nghe mà trong lòng Hùng lúc đó toàn bộ ký ức đón Tết ngày anh còn bé ùa về…khi bố ngồi gói bánh chưng còn mẹ thì sắm sửa cành đào, cành mai về chưng ngày Tết trong nhà để lấy lộc xuân đầu năm mới…

– Bống của bố có biết vì sao ngày Tết người nhỏ lại phải mừng tuổi người lớn không nào?

– Là vì để chúc người lớn sức khỏe dồi dào ạ.

– Đúng rồi, sau khi con mừng tuổi người lớn thì sẽ được nhận bao lì xì lấy lộc năm mới.

Nói rồi Huy ôm cô con gái vào lòng chuẩn bị bắt xe ra sân bay thì lúc đó cô con gái  lại níu lấy tay Huy.

– Lâu lắm rồi mình không mừng tuổi ông bà vậy ông bà còn dồi dào sức khỏe không bố? Mình còn được ăn Tết với ông bà bao nhiêu lần nữa vậy ạ…con nhớ ông bà lắm. Con muốn về quê hơn đi du lịch bố ạ.

Gọi điện báo cha mẹ Tết này không về, ông bố trẻ bật khóc khi nghe câu hỏi ngây thơ của con gái…
( ảnh minh họa )

Nghe câu nói vô tư ngây thơ ấy của con gái mà Huy chỉ biết im lặng bật khóc, rất lâu rồi anh ngày Tết anh chỉ gửi quà về còn lại bận bịu công việc không có thời gian cho bố mẹ…bố mẹ già rồi không biết còn được bên con cháu bao lâu nữa…Anh cảm thấy tự xấu hổ vì suy nghĩ của cô con gái bé tuổi còn hiếu đạo hơn cả người lớn như anh..

– Con có muốn về quê ăn Tết với ông bà không?

– Con rất muốn ạ…con sẽ mừng tuổi ông bà, bố mẹ thật nhiều sức khỏe..Rồi sẽ được nhận lì xì của ông bà…

– Vậy thì Tết năm nay….gia đình mình về quê ăn Tết với ông bà nội nhé..

– Vâng ạ…con vui lắm…

Nói rồi vợ chồng Huy bế con gái ra bắt xe về quê để ăn Tết với bố mẹ…anh không muốn nói trước cho bố mẹ mình mà muốn tạo cho ông bà một bất ngờ lớn. Ngồi trên xe cứ tưởng tượng cảnh bố mẹ mình hạnh phúc mà Huy chỉ biết bật khóc, cũng may có cô con gái mà Huy mới kịp nhìn nhận ra trên đời này không có gì quan trọng bằng gia đình…Còn được ăn Tết với gia đình là một niềm may mắn hạnh phúc..Về nhà ăn Tết vì gia đình là trên hết…

Thể thao Xã hội

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook