Thứ Năm, 17/03/2016 | 00:30

Nhóm trẻ Mai Hồng nơi cháu L. gặp tai nạn.

Phóng viên Đại Đoàn Kết đã có cuộc tìm hiểu và tìm ra cháu bé có tên là Nguyễn Hoàng L., 4 tuổi, mồ côi là con nuôi của chùa Phước Tuyền (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) do thầy Minh Phú trụ trì, cũng là cha nuôi của bé L..

Chiều ngày 16/3, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện nhi đồng TP Cần Thơ nơi cháu L. đang điều trị, ghi nhận tình trạng sức khỏe và vết thương của cháu L. vẫn còn đau đớn và gặp người lạ nên cháu L. không nói được câu nào. Người nuôi cháu cho biết, buổi tối L. rất khó ngủ và kêu đau.

Bác sĩ Trần Việt Hoàng, khoa ngoại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết: Cháu L. nhập viện trong tình trạng dương vật sưng nề, chẩn đoán do bỏng nước sôi độ 2. Hiện đang điều trị bằng kháng sinh và theo dõi kỹ diến biến vết thương. Nếu nhanh nhất phải mất 1 tuần đến 10 ngày vết thương mới lành lúc đó cháu L. mới có thể xuất viện được.

Dương vật cháu L. bị bỏng nặng.

Sau đó chúng tôi đã tìm đến nhóm trẻ nơi cháu L. bị bỏng tại địa chỉ Nhóm trẻ gia đình Mai Hồng, đường Nguyễn Truyền Thanh, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Hải Phong, chủ nhóm trẻ Mai Hồng cho biết: Sự việc xảy ra lúc 15h ngày 14/3, thường giờ này các cháu lớp mầm + chồi ăn dặm, do cô Bùi Thị Nhung phụ trách. Trong lúc cô Nhung đưa tô hủ tíu cho các cháu thì L. có giằng muỗng với bạn và đụng phải tô hủ tiếu đang còn nóng đổ vào phần hạ bộ của cháu L.. Sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi có sơ cứu cho bé, tưởng không sao. Đến chiều cùng ngày, như mọi khi, người nhà của bé đến đón cháu L., tôi cũng có dặn là cháu có bị bỏng, chú ý theo dõi…

Ngoài ra bà Phong còn cho biết: “Sang ngày hôm sau, 15/3, chúng tôi có hỏi thăm người nhà của cháu L., nhưng không nhận được thông tin là cháu đã nhập viện. Đến sáng ngày 16/3, sau khi biết được cháu L. đã nhập viện, chúng tôi có đến gặp trụ trì chùa để xin cùng chùa lo thuốc men cho cháu nhưng chùa không đồng ý”.

Tuy nhiên, khi trao đổi với thầy Minh Phú, trụ trì chùa Phước Tuyền, thầy Phú cho rằng: Sau khi sự việc xảy ra thì chỗ dạy trẻ không thông báo ngay cho chúng tôi biết để đưa cháu đi bệnh viện xử lý kịp thời, giảm phần nào đau đớn cho cháu. Tối hôm đó, thấy cháu kêu đau, kiểm tra mới thấy dương vật của cháu bị sưng phù. Nhà chùa đã gọi điện cho nhà trẻ nhiều lần hỏi thăm nhưng không liên lạc được.

Thầy Phú còn cho biết: Từ hôm xảy ra vụ việc đến sáng nay (16/3) hai ngày sau cháu L. bị bỏng, chúng tôi báo vụ việc với chính quyền thì chính quyền đã kịp thời chỉ đạo xử lý. Chủ nhóm trẻ mới đến hỏi thăm tình hình nhưng chưa đến bệnh viện thăm cháu. Bức xúc, tôi nói, trước mắt chúng tôi đang phải tập trung lo cho con tôi chữa trị.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thủy, bà Chi cho biết: Sau khi nắm được vụ việc, chúng tôi đã mời chủ nhóm trẻ Mai Hồng lên để tìm hiểu. Theo ghi nhận từ tường trình của chủ nhóm trẻ, do sơ xuất nên xảy ra tình trạng bỏng cháu bé.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhóm trẻ gia đình Mai Hồng được thành lập từ năm 2011 do bà Phạm Thị Hải Phong làm chủ. Nhóm trẻ có 3 giáo viên và 1 nhân viên làm việc tại đây.

Hiện nhóm trẻ đang nhận chăm sóc 33 cháu bé theo học ở 2 lớp chồi+mầm và lớp lá. Cháu L. là 1 trong 5 bé hiện đang được chăm sóc tại nhóm trẻ này.

Quốc Trung

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook