Thứ Ba, 23/05/2017 | 21:14

Cô không được trời ban cho ngoại hình xinh đẹp mà lại được phú cho một chút nam tính. Nhưng nhìn vào câu chuyện cuộc đời cô, mọi người không khỏi thán phục.

Đây là câu chuyện của người phụ nữ tên là Pili Hussein sống tại đất nước Tanzania xa xôi nằm bên bờ biển phía Đông Châu Phi.

Giả làm đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình, sau vụ hiểu nhầm ‘kinh khủng’ bí mật của cô mới bị bại lộ

Pili sinh ra trong một đại gia đình, bố cô làm quản lý nông trường địa phương. Về lý mà nói thì gia đình cô phải có của ăn của để, tuy nhiên cha Pili lấy tới 6 người vợ và có tới 38 anh chị em. Vì gia đình quá đông người nên cô phải sống trong hoàn cảnh sinh hoạt rất gian khổ.

Pili chia sẻ rằng: “Cha đã nuôi dạy tôi giống như một người đàn ông, phải đi chăn gia súc ngay từ khi còn nhỏ, nhưng tôi không thích làm công việc này.

Giả làm đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình, sau vụ hiểu nhầm ‘kinh khủng’ bí mật của cô mới bị bại lộ

Khi trưởng thành, cô kết hôn với người đàn ông do gia đình thu xếp. Cuộc sống sau đó của Pili không khá hơn chút nào, thậm chí còn tệ hơn. Năm 31 tuổi, cô trốn khỏi nhà chồng vì phải chịu đựng nạn bạo lực gia đình tồi tệ.

Giả làm đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình, sau vụ hiểu nhầm ‘kinh khủng’ bí mật của cô mới bị bại lộ

Vì không được học hành, Pili phải chấp nhận làm những công việc nặng nhọc để kiếm sống. Một lần, cô vô tình nghe được tin tức về công việc khai thác đá quý: “Ở chân ngọn núi cao nhất Kilimanjaro nằm trên thị trấn nhỏ Maryland có mỏ khai thác đá quý Tanzanite, nghe nói loại đá này còn đắt hơn kim cương.” Rất nhiều người nghe được thông tin này đã nuôi giấc mơ truy tìm đá quý. Pili cũng ao ước cô có thể đào được đá quý để đổi đời.

Giả làm đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình, sau vụ hiểu nhầm ‘kinh khủng’ bí mật của cô mới bị bại lộ

Nhưng, theo như quy định khai thác đá, phụ nữ sẽ không được xuống hầm mỏ. Thế là Pili đã cải trang thành đàn ông để bắt đầu công việc khai thác mỏ.

Mọi người thường gọi cô là anh cả Hussein. Mỗi ngày cô phải làm việc dưới hầm mỏ từ 10-12 giờ đồng hồ. Cô nói: “Tôi từng xuống hầm mỏ sâu 600 mét dưới lòng đất, để khẳng định sự tài giỏi, tôi phải làm việc mà một người đàn ông bình thường không dám làm.” Chính vì điều này mà không một ai nghi ngờ gì về giới tính của Pili.

Giả làm đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình, sau vụ hiểu nhầm ‘kinh khủng’ bí mật của cô mới bị bại lộ

Pili thích hòa đồng cùng những người thợ mỏ khác vì thế cô có thêm rất nhiều bạn bè. Rất nhiều người đã nghe lời khuyên của Pili nên đã không thực hiện hành vi quấy rối tình dục với phụ nữ địa phương và tỏ ra tôn trọng họ hơn. Cô chia sẻ: “Tôi giống như ‘đại ca’, có thể đánh đấm và nói chuyện thô tục. Hơn nữa tôi luôn mang theo thanh đao lớn giống như một chiến binh. Hầu hết mọi người đều không nghi ngờ về giới tính của tôi. Bởi vì, trong mắt họ, mỗi hành động và lời nói, tôi đều thể hiện giống hệt như một người đàn ông.

Giả làm đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình, sau vụ hiểu nhầm ‘kinh khủng’ bí mật của cô mới bị bại lộ

Sau một năm làm việc dưới hầm mỏ, cuối cùng Pili cũng đào được đá quý và kiếm được món tiền đầu tiên trong đời. Cô đào được hai cục đá Tanzania nặng 1kg và 8 lạng. Có được số tiền từ bán quặng, cô dùng vào việc phụng dưỡng cha mẹ và làm lại nhà để các chị em gái có chỗ ở. Hơn nữa, cô còn thuê công nhân đi đào đá quý, từng chút một mà tạo nên sự nghiệp khai thác mỏ của mình.

Trải qua không ít khổ ải, cô bị người ta nghi ngờ và vu khống là người hãm hiếp phụ nữ. Cuối cùng bí mật che giấu suốt 10 năm đã bại lộ. Cô nói với cảnh sát: “Anh có thể để người phụ nữ kiện tôi tới gặp tôi kiểm tra giới tính, xem tôi có năng lực hãm hiếp phụ nữ hay không.” Sau khi kiểm tra, mọi người mới biết “đại ca” Hussein thực sự là một người phụ nữ.

Sự thật này khiến rất nhiều người không tin nổi. 5 năm sau khi việc che giấu giới tính bị bại lộ, Pili đã lập gia đình với một người đàn ông khác. Cô nói: “Ngay cả khi danh tính của tôi bị bại lộ, rất nhiều người vẫn nhìn tôi như một người đàn ông.

Giả làm đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình, sau vụ hiểu nhầm ‘kinh khủng’ bí mật của cô mới bị bại lộ

Hiện Pili đã sở hữu công ty khai thác đá lớn với 70 công nhân tìm kiếm đá quý trên một diện tích 150 mẫu Anh (607 ngàn mét vuông). Ngoài thuê đàn ông, Pili còn thuê thêm rất nhiều phụ nữ. Cô nói: “Mặc dù công ty mới phát triển nhưng cũng có nhiều phụ nữ tham gia khai thác đá quặng. Họ làm trong khâu sàng lọc và vận chuyển. Còn công việc đào bới tìm kiếm rất nặng nhọc không phù hợp với phụ nữ, không phải cô gái nào cũng giống như tôi, khỏe như một con tinh tinh.”

Khi sự nghiệp thành công, Pili đã giúp đỡ cho hơn 30 cháu trai và gái trong họ tộc có điều kiện đến trường, bởi vì cô hy vọng thế hệ sau không phải vất vả như cô đã trải qua. Cô chia sẻ: “Tôi muốn các con cháu tôi đều có thể đến trường, được đi học, không phải trải qua cuộc sống như tôi. Tôi đã trải qua hoàn cảnh không có ai chỉ bảo phải nên làm thế nào, vì vậy tôi hy vọng có thể giúp đỡ thế hệ trẻ sau này.

Giả làm đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình, sau vụ hiểu nhầm ‘kinh khủng’ bí mật của cô mới bị bại lộ

Nếu có thời gian phàn nàn về cuộc sống không tốt thì hãy dùng thời gian này để làm một việc gì đó, rất có thể nó sẽ giúp chúng ta thay đổi vận mệnh. Cuộc sống luôn cho chúng ta những cơ hội, khi cánh cửa này đóng lại thì lại có cánh cửa khác mở ra. Trải qua khổ ải chính là quá trình rèn luyện ý chí vượt khó, giữ vững niềm tin vào cuộc sống. Giống như cô Pili, khổ đến tột cùng mới đạt được thành công và vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Video Vũ điệu trẻ em nhảy múa ở Châu Phi

San San

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook