Chủ Nhật, 18/06/2017 | 13:56

Cô bé Abby Furco bây giờ đã 10, không còn nhớ được khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời mình khi bé bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu ác tính lúc chỉ mới 4 tuổi.

Gia đình chuẩn bị tiễn đưa gái đang hấp hối, đột nhiên bé tỉnh dậy nói 1 câu khiến mọi người vỡ oà
(Ảnh: Facebook/Patty Jessen Furco)

Theo các bác sĩ, mức độ nghiêm trọng của căn bệnh là rất cao, Abby chỉ có 20% cơ hội sống sót. Bố mẹ bé đã rất đau khổ trước tình cảnh có thể sẽ phải mất đi đứa con gái bé bỏng đáng yêu của mình bất kỳ lúc nào.

Trong 6 năm sau đó, Abby đã trải qua nhiều phương pháp điều trị khác nhau, bao gồm ghép tuỷ, hóa trị, và xạ trị.

Gia đình chuẩn bị tiễn đưa gái đang hấp hối, đột nhiên bé tỉnh dậy nói 1 câu khiến mọi người vỡ oà
(Ảnh: Facebook/Patty Jessen Furco)

Mẹ của Abby, cô Patty cho biết: “Chúng tôi luôn khiến bé cảm thấy mình được bao bọc bởi tình yêu bởi vì chúng tôi biết mình có thể đánh mất con bé bất cứ lúc nào. Đã có những khoảnh khắc chúng tôi không biết liệu bé có vượt qua được không, Abby đã bị nhiễm trùng nặng và có thể đã kết thúc cuộc đời của mình. Đó như thể là một trận chiến của con bé.”

Gia đình chuẩn bị tiễn đưa gái đang hấp hối, đột nhiên bé tỉnh dậy nói 1 câu khiến mọi người vỡ oà
(Ảnh: Youtube/Jarrett Juran)

Vào mùa thu năm 2013, Abby dường như đã vượt qua được điều tệ hại nhất. Cô bé thậm chí đã có thể trở lại trường học, chơi bóng đá, tham gia các đội tuyển và về cơ bản sống cuộc sống đã bình thường trở lại như những đứa trẻ khác.

Tuy nhiên, căn bệnh ung thư quái ác đã quay trở lại vào năm sau và tệ hơn bao giờ hết. Patty nói: “Con bé trở nên hoàn toàn bất động, bất cứ cử động nào cũng làm con bé đau đớn và cháu hầu như không nói chuyện.”

Gia đình chuẩn bị tiễn đưa gái đang hấp hối, đột nhiên bé tỉnh dậy nói 1 câu khiến mọi người vỡ oà
(Ảnh: Youtube/Jarrett Juran)

Mặc dù đã được cấy ghép tủy xương, nhưng cơ thể Abby không thích ứng được với nguồn tủy mới và tình trạng của cô bé thậm chí còn xấu hơn. Thận bắt đầu hoạt động kém đi và lúc này bố mẹ em đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất khi mỗi ngày Abby chỉ có thể tỉnh dậy khoảng một giờ đồng hồ. Các bác sĩ nói với họ rằng đó là thời gian để nói lời tạm biệt, vì vậy họ đã chuẩn bị tinh thần cho các chị em của Abby về điều không tránh khỏi. Ông bà của cô bé cũng đã bay tới để nhìn cháu gái nhỏ bé của họ một lần cuối.

Gia đình chuẩn bị tiễn đưa gái đang hấp hối, đột nhiên bé tỉnh dậy nói 1 câu khiến mọi người vỡ oà
(Ảnh: Youtube/Jarrett Juran)

Cha mẹ của Abby đã chuẩn bị cho một đám tang. Họ chọn một chiếc quan tài và bài hát sẽ chơi trong giờ phút tiễn đưa con gái nhỏ của mình.

Abby đã được tháo máy lọc máu và đưa về nhà. Các bác sĩ ước tính rằng cô bé chỉ sống được 48 giờ khi không có máy móc trợ giúp.

Rồi đột nhiên, trong tận cùng tuyệt vọng, có một điều kỳ diệu đã xảy ra, Abby tỉnh dậy và nói những lời này với bố mẹ: “Con còn phải sống để làm nhiều điều nữa.”

Gia đình chuẩn bị tiễn đưa gái đang hấp hối, đột nhiên bé tỉnh dậy nói 1 câu khiến mọi người vỡ oà
(Ảnh: Youtube/Jarrett Juran)

Không ai có thể tưởng tượng hay giải thích được điều gì đã xảy ra. Gia đình, bạn bè và bác sỹ của Abby đã theo sát diễn biến của cô bé với niềm hân hoan tột bậc, cô bé đã khỏe mạnh hơn, bắt đầu tập đi lại một lần nữa, và dũng cảm chiến đấu cho sự sống của mình trong những tháng tiếp theo. Các bác sĩ thừa nhận rằng không có lời giải thích y học nào cho sự hồi phục của em. Tiến sĩ Jacob Wessler, chuyên gia ung bướu của Abby, cho biết: “Cô bé đã trải qua những thăng trầm, và nếu bé tiếp tục con đường này, cô bé sẽ làm cho tất cả chúng ta trông giống như những kẻ ngu ngốc. Cô bé đã thách thức mọi xác suất (tỷ lệ sống sót mà y học đưa ra – người dịch)”.

Gia đình chuẩn bị tiễn đưa gái đang hấp hối, đột nhiên bé tỉnh dậy nói 1 câu khiến mọi người vỡ oà
(Ảnh: Youtube/Jarrett Juran)

Bệnh tình của Abby hiện đã thuyên giảm. Chẩn đoán của em vẫn chưa rõ ràng, nhưng gia đình thì ngập tràn hy vọng.

Patty nói: “Chúng tôi đã chứng kiến con bé như chết đi sống lại. Bây giờ chúng tôi đang nhìn về tương lai.”

Bạn có thể xem câu chuyện đằng sau sự hồi phục đáng kinh ngạc này ở đây:

Thật là một câu chuyện đáng kinh ngạc. Cô bé mạnh mẽ này đã có một ý chí mãnh liệt và niềm tin vào việc mình phải sống, có thể chính điều đó đã cho bé một cơ hội? Con cần phải sống để làm nhiều việc nữa, và hãy dùng chính cuộc sống của mình để đem tới những điều tốt đẹp cho thế giới và những người xung quanh mình. Abby! Con có thể làm được!

Theo Hefty
Thu Hiền

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook