Nếu có dịp đến thăm thị trấn Guatapé nằm ở phía Tây Bắc của Cộng hòa Colombia, du khách sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đầy màu sắc, sinh động của các ngôi nhà, con đường khắp nơi đây.
Nhiếp ảnh gia Jessica Devnani đến từ Canada đã tình cờ phát hiện ra thị trấn tuyệt đẹp này khi ghé thăm Colombia. Cô lập tức bị choáng ngợp và thu hút bởi những mảng màu tươi vui tràn ngập ở Guatapé. Chính vì vậy, Jessica đã không bỏ lỡ cơ hội quý giá để ghi lại những bức ảnh cực ấn tượng này.

Guatapé nằm ở ngoại ô thủ đô Medellín. Thị trấn này thu hút khách du lịch bởi sự tĩnh lặng, hiền hòa của người dân địa phương nhưng đặc biệt hơn cả là bởi những công trình kiến trúc có màu sắc bắt mắt.

Toàn bộ thị trấn, khắp nơi đều được phối màu sặc sỡ, đặc biệt toàn là những gam màu nổi bật xen kẽ, tạo nên bức tranh rực rỡ.

Những con dốc vừa phải, hai bên là nhà cửa đều tăm tắp tạo nên những góc máy rộng, không bị che khuất.

Không giống với khu thành thị hiện đại, hầu hết nhà cửa tại thị trấn Guatapé đều được xây dựng theo lối kiến trúc tối giản và xưa cũ. Tuy vậy, nhờ cách phối màu mà khung cảnh ở đây luôn rất tươi sáng và sinh động, người dân còn tỉ mỉ trang trí cho từng bậc thang bằng loạt họa tiết ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Dù đi tới bất kỳ đâu, bạn vẫn có thể chụp được nhiều bức hình nghệ thuật, thu hút.




Đặc biệt, “hòn đá khổng lồ” La Piedra Del Peñol cũng là một địa điểm thu hút khác ở thị trấn.





Bạn có muốn đặt chân đến xứ sở rực rỡ sắc màu này không? Hãy chia sẻ thêm với bạn bè nhé!
Mai Hạ tổng hợp
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.