Thứ Bảy, 07/10/2017 | 04:03

Ngủ thiếp đi vì quá mệt, người mẹ tỉnh giấc và kinh hoàng thấy con mình chết trên giường.

Kiệt sức sau một ngày bận rộn, Kent, 23 tuổi đến từ Crowborough, đã ngủ quên cùng với người bạn đời Kieran Jones, 22 tuổi. Họ thức dậy vài giờ sau đó, và điều tồi tệ nhất đã xảy ra, đứa con trai vừa mới chào đời của họ đã chết từ khi nào.

Em bé mới sinh chết vì… ngủ cùng giường với cha mẹ

Vợ chồng Kent hạnh phúc bên đứa con mới chào đời.

Nhân viên điều tra tại Maidstone cho biết, cặp vợ chồng đã chiến đấu hết sức để cứu con trai mình, nhưng mọi nỗ lực thất bại. Mẹ cậu bé nhớ lại: “Tôi thấy thằng bé không còn thở. Tuy không còn ấm nhưng người cũng không lạnh. Tôi sợ hãi hét lên, cũng là lúc Kieran tỉnh giấc“.

Được biết, họ đã cho cậu bé uống 2 bình sữa, vào đầu buổi tối và sau 10h30 cùng tối hôm đó, nhưng cậu bé không chịu ăn. Họ quyết định cho cậu bé cùng xem tivi cho đến khi cậu bé ngủ.

Em bé mới sinh chết vì… ngủ cùng giường với cha mẹ

Cậu bé vốn rất đáng yêu và khỏe mạnh.

Tôi thức dậy vào khoảng 4h – 4h20 sáng. Tôi nhìn vào chiếc cũi của Harrison (tên cậu bé) vì chắc rằng mình đã ngủ quên trước Kieran, có lẽ anh ấy đã đưa thằng bé vào cũi. Nhưng thằng bé không ở đó, tôi nhìn qua Kieran và thấy anh ấy ngủ ở nguyên vị trí hôm qua tôi thấy trước khi mình thiếp đi, và Harrison nằm giữa lưng anh ấy“.

Harrison đã được cấp cứu nhưng cậu bé đã chết ở Bệnh viện Tunbridge Wells vào sáng sớm hôm sau.

Các bác sĩ kết luận cái chết của Harrison là ngẫu nhiên, không giải thích được. Nhưng một khả năng khác đưa ra, có thể cậu bé bị cha mẹ đè lên trong khi ngủ quên, hoặc thân nhiệt cao của họ tỏa ra khiến cậu bé không chịu được.

Em bé mới sinh chết vì… ngủ cùng giường với cha mẹ

Linh cữu của cậu bé Harrison.

Trường hợp đau lòng này là một lời cảnh báo cho tất cả các bậc cha mẹ, hãy cẩn thận khi cho trẻ sơ sinh ngủ chung giường.

Video: Em bé Syria được cứu sống kỳ diệu nhờ sự tận tâm của các bác sĩ!

Tuấn Anh

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook