Thứ Tư, 21/06/2017 | 02:24

Một sự việc vô cùng khó hiểu đã xảy ra như một kỳ tích với một đứa bé 19 tháng tuổi trong một tình huống hiếm gặp.  

Vụ việc này được gọi là kỳ tích của bang Utah. Hai năm về trước, vào một ngày một ông bố sống tại Utah cảm thấy vô cùng khác thường. Đứa con gái Jenny Groesbeck của ông đã hẹn về nhà ông rồi mà lại không có tin gì. Sau khi ông liên lạc với con gái bằng nhiều cách đều không được, cảm giác bất an trong lòng ông càng mãnh liệt hơn. Khi mà ông biết chuyện xảy ra thì đã là 14 giờ trôi qua rồi.

Con gái ông, một người mẹ trẻ 25 tuổi đồng thời cũng là một y tá. Khi đang lái xe đi đến tiểu bang Utah nước Mỹ, chiếc xe cô đang lái đột nhiên mất kiểm soát rồi bị lật ngược, rơi xuống dưới hồ. Cô con gái nhỏ ở trong xe và cô đều bị kẹt trong hồ nước đầy băng này.

Do địa điểm xảy ra tai nạn nằm ở nơi hẻo lánh xa xôi, rất nhiều giờ sau mới có một người câu cá đi ngang qua phát hiện chiếc xe bị hư hại liền báo cảnh sát. Khi đội cứu hộ đến hiện trường, tất cả mọi người đều nghe thấy trong xe phát ra giọng nói của người lớn, một lời cầu cứu khẩn cấp, lớn tiếng. Họ nhanh chóng đến gần chiếc xe, lập tức thực thi việc kéo chiếc xe lên bờ.

Đứa bé nằm bên người mẹ đã chết nhiều giờ, đội cứu hộ đến phát hiện âm thanh không thể giải thích được

Nhưng cảnh tượng tiếp theo đó lại khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến nín lặng: Khi họ nhìn rõ tình hình bên trong chiếc xe, phát hiện phần đầu của Jenny ngồi ở vị trí cầm lái bị thương nghiêm trọng, cô đã tắt thở nhiều giờ. Còn đứa bé Lily 19 tháng tuổi ở bên cạnh cũng bị thương nặng, nhưng vẫn còn hơi thở và mạch đập. Đội cứu hộ bước đầu suy đoán là đứa bé đã bị treo nghiêng bên cạnh mẹ mình rất nhiều giờ.

Không ai giải thích được tiếng kêu cứu mà mọi người nghe thấy lúc nãy từ đâu mà có. Chính điều đó giúp cho nhân viên cứu hộ xác định được vị trí để tìm ra tiếng kêu cứu trong đống đổ nát!

“Sau đó chúng tôi có ngồi lại cùng nhau để bàn luận về chuyện này, tất cả mọi người đều thề là lúc đó có người hô lớn tiếng ‘Help’ ở gần chiếc xe.”, một nhân viên trong đội cứu hộ Jared Warner nói. Họ có thể chắc chắn rằng âm thanh đó không thể là của đứa bé, nhưng nếu nói đó là câu nói của người mẹ trước khi chết thì là điều quá kỳ lạ không thể lý giải. Cuối cùng đội cứu hộ đã đưa đứa bé và người mẹ từ trong đống đổ nát của chiếc xe ra và đưa đến bệnh viện.

Trong bệnh viện, cha và ông nội của đứa bé lo lắng đứng chờ trước giường bệnh. Bé gái Lily 19 tháng tuổi cuối cùng cũng kiên cường sống tiếp, không lâu sau sức khỏe cô bé đã ổn định. Cả gia đình tuy đau buồn vì mất Jenny và đau lòng trước vụ tai nạn này nhưng họ vẫn cám ơn số phận đã tạo nên một kỳ tích kỳ tích để Lily có thể may mắn sống sót.

Gia đình này và đội cứu hộ đều tin rằng tất cả những chuyện này đều có sự sắp đặt vô hình nào đó. Bất luận ra sao, họ vẫn tin rằng đứa bé này sống sót là nhờ có sự bảo vệ của Jenny, là từ ý niệm, tình yêu của trái tim người mẹ đã động chạm đến sự từ bi của một đấng tối cao nào để giúp che chở cho cô con gái yêu.

Video: Clip Cảm động rơi nước mắt về tình mẹ rất hay và ý nghĩa

Châu Yến Lâm

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook