Thứ Hai, 24/07/2017 | 13:30

Nội thành có một doanh nhân tên Lưu Phúc. Anh đã gần 40 tuổi nhưng chưa có con, muốn có một người con hiếu thảo lúc về già nhưng không thỏa được ước nguyện. Suốt cả ngày anh cứ u sầu, rất hiếm khi nở nụ cười.

Một ngày nọ, Lưu Phúc đi buôn bán ở một vùng khác. Trước khi về nhà anh gặp một vị thấy bói. Thầy bói này nhìn anh, ưu sầu nói: “Anh chưa có con ư?”

Lưu Phúc tò mò nhìn vị thầy bói này nói: “Đúng vậy.”

Thầy bói còn nói: “Số mệnh của anh không những không có con, e rằng còn có đại họa!” Nói xong, thầy bói vội rời đi.

Doanh nhân cứu thiếu phụ tự tử ở bờ sông, nửa đêm cô đột nhiên gõ cửa phòng, sự việc bất ngờ xảy ra sau đó

Lưu Phúc sững sờ, nhưng không xem đó là chuyện quan trọng. Thu thập hàng hóa của mình xong, anh liền chuẩn bị về nhà.

Lúc ấy đúng vào mùa mưa, mưa to như trút nước, nước sông tăng vọt, trong lúc nhất thời không thể qua sông. Lưu Phúc đành phải tạm thời ở một quán trọ ven sông.

Cơn mưa nặng hạt kéo dài suốt đêm. Ngày hôm sau, Lưu Phúc đi ra bờ sông xem nước sông đã rút hay chưa. Lúc ra đến sông, anh nhìn thấy một thiếu phụ đứng trên bờ. Trong khi anh đang tò mò thì thiếu phụ kia đột nhiên nhảy xuống sông tự vẫn.

Lưu Phúc vội hét lên rồi nhảy xuống theo.

Tiếng la hét ầm ĩ của Lưu Phúc đã kinh động đến người chèo thuyền gần đó. Mọi người cùng nhau cứu thiếu nữ lên bờ.

“Tại sao cô muốn nhảy xuống sông tự tử?”, Lưu Phúc hỏi thiếu phụ.

“Tôi vào thành phố buôn bán thổ sản vùng núi, không ngờ bị lừa mất hết tiền bạc. Trong lúc nhà tôi đang cần tiền gấp, sợ về nhà chồng sẽ trách mắng, nhất thời không nghĩ ra nên tôi nhảy sông tự vẫn.”

Lưu Phúc nghe xong rất thông cảm, đưa cho cô ít tiền rồi nói cô hãy đi về nhà.

Doanh nhân cứu thiếu phụ tự tử ở bờ sông, nửa đêm cô đột nhiên gõ cửa phòng, sự việc bất ngờ xảy ra sau đó

Trời lại đổ mưa. Sau khi về nhà, thiếu nữ đem câu chuyện ngày hôm nay kể với chổng tên Vương Thành, nhưng Vương Thành lại cảm thấy rất hoài nghi.

Thế là, Vương Thành tóm lấy cô hỏi cho rõ ràng. Đến lúc trời đã tối muộn, hai vợ chồng tới quán trọ nơi Lưu Phúc đang ở, Vương Thành kêu cô gõ cửa.

“Ai thế?”, Lưu Phúc nghe thấy tiếng gõ cửa hỏi.

“Là tôi đây, người phụ nữ nhảy xuống sông tự vẫy hôm nay, đến để nói lời cảm tạ.”

Lưu Phúc: “Trời đã muộn rồi, cô nam quả nữ không nên gặp mặt, cô mau trở về đi thôi. Nếu có ý cám ơn, ngày mai hãy mời chồng cô cùng đến.”

Vương Thành nghe xong, hoài nghi trong lòng như được trút bỏ. “Vợ chồng chúng tôi đều tới đây”, anh nói.

Lưu Phúc nghe thấy liền mặc quần áo tử tế đi ra ngoài.

Khi Lưu Phúc đi từ trong nhà ra, một tiếng sấm sét vang lên, nóc nhà sập xuống, căn phòng cũng sụp đổ.

Lưu Phúc kinh ngạc nghiêng đầu tránh sang một bên, phía sau là một đống đổ nát. Anh sợ hãi toát mổ hôi lạnh, run rấy, nói chuyện lắp bắp.

Ngày hôm sau, Lưu Phúc gặp vị thầy bói kia trên đường trở về nhà. Thầy bói nhìn anh nói: “Anh cứu người một mạng, cũng cứu mình một mạng. anh chẳng những giải trừ được đại họa, sau này còn được phú quý, con cháu đầy đàn.”

Sau đó, Lưu Phúc liên tiếp có được 3 con trai, sống tới một trăm tuổi không bệnh mà chết.

Video: Nỗi oan thấu trời xanh: Tại sao cô gái đẹp chết mà cả vùng gặp tai ương?

Huy Hoàng

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook