Thứ Tư, 30/08/2017 | 09:07

Mèo con, chó con rất thích ngủ, một ngày có thể ngủ đến mười mấy giờ. Gần đây, một cư dân mạng đang chuẩn bị thức ăn cho những chú mèo cưng trong nhà mình. Những mèo con khác đều chạy đến kêu meo meo, nhưng có một chú mèo con vẫn bám chặt vào kệ bát, không đụng đậy chút nào.

Chuyện này là sao đây? Ngày thường chẳng phải rất thích ăn hay sao? Hôm nay sao đột nhiên lại chán ăn rồi?

Đến bữa rồi mà thấy mèo cưng không động đậy, nhẹ nhàng đến gần, chủ nhân liền bật cười

Chủ nhân lo lắng đi qua xem thử, lúc này mới phát hiện nó đang ngoan ngoãn ngủ ở đó. Đây là do đợi quá lâu chăng?

Đến bữa rồi mà thấy mèo cưng không động đậy, nhẹ nhàng đến gần, chủ nhân liền bật cười

Mèo con trắng xóa trông như một quả cầu tuyết, bắm chặt kệ bát nhắm mắt ngủ, vô cùng đáng yêu. Chủ nhân không nỡ đánh thức nó, đành phải để nó ngủ tiếp.

Đến bữa rồi mà thấy mèo cưng không động đậy, nhẹ nhàng đến gần, chủ nhân liền bật cười

Con mèo này nằm lên trên kệ sách đến ‘bất tỉnh’, chắc là đang mơ giấc mộng đẹp rồi.

Con mèo dưới đây cũng buồn ngủ rồi, bộ dạng dựa vào chân ghế ngủ gật của nó trông thật buồn cười.

Buồn ngủ rồi thì ngoan ngoãn về ngoại mà ngủ chứ cố chống đỡ thì chủ nhân sẽ đau lòng đó. Nếu trong nhà có một con mèo đáng yêu, chắc trong lòng cũng trở nên thoải mái hơn.

Châu Yến

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook