Tại Canada có huấn luyện viên rất đặc biệt chuyên đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện gấu. Vì để có thể hoàn thành công việc này, anh đã quyết định nuôi một con gấu bắc cực nhỏ ngay tại nhà của mình.

Hãy cùng quay trở về những năm 1994..
Lúc đó có một nhà làm phim đến tìm anh, họ nói rằng liệu anh có thể nuôi một con gấu bắc cực để họ sử dụng tư liệu quay bộ phim sau này?
Sau những cuộc gọi điện thoại đường dài tới tất cả các sở thú trên khắp thế giới, họ tìm thấy duy nhất một sở thú có một con gấu bắc cực mẹ đang mang thai.

Nhà làm phim đã quyết định mua lại chú gấu bắc cực con này. Sau một vài tháng bộ phim quay xong con gấu sẽ thuộc về quyền sở hữu của anh…

Sau đó chú gấu bắc cực con này lại tiếp tục sống cùng hai vợ chồng anh.

Nó dần dần lớn lên và trưởng thành như bây giờ..

Mỗi ngày họ đều cùng nó vui chơi hay thậm chí bơi lội…

Nó thậm chí còn biết ghen tị, nếu một thời gian dài anh quên không quan tâm tới nó, nó sẽ cố tình phớt lờ anh …
Thật ra gia đình anh vốn có truyền thống lịch sử lâu đời trong công việc nuôi gấu, do đó anh biết rất rõ tính cách và thói quen của chúng. Chính vì vậy anh cũng biết làm thế nào để khắc phục bản tính hung dữ của loài động vật này.


Vì vậy, mặc dù nô đùa thoải mái với chúng nhưng anh vẫn rất an toàn không bị hề hấn gì. Và cũng chỉ có anh dám để nó chơi như thế này ……

Bạch Mỹ
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.