Hầu hết bậc cha mẹ trên thế giới này đều mong muốn con có cuộc sống tốt và được học hành tử tế. Gần đây, nhiếp ảnh gia GMB Akash đã chia sẻ câu chuyện vô cùng cảm động về Idris – một người đàn ông lao động nghèo mà anh có dịp tiếp xúc.
Bài viết này được chia sẻ trên Facebook cá nhân của anh, câu chuyện cảm động thu hút tới 500 nghìn lượt thích và hàng trăm nghìn lượt chia sẻ:
“Tôi chưa từng nói cho các con biết về công việc tôi đang làm vì không muốn chúng phải mặc cảm và xấu hổ. Thỉnh thoảng con gái hỏi tôi hàng ngày làm công việc gì, tôi chỉ có thể nói cho con là tôi làm nghề lao động. Mỗi ngày trước khi về nhà, tôi đều qua nhà vệ sinh công cộng tắm rửa, cho nên các con tôi chưa bao giờ biết cha chúng làm công việc cụ thể gì. Tôi nghĩ rằng, cần phải kiếm tiền cho con đến trường, hy vọng chúng có thể ngẩng cao đầu trước bạn bè đồng trang lứa, đừng giống như cha chúng bị người khác xem thường và khinh miệt.
Tất cả tiền kiếm được tôi đều dùng để đóng học và mua sách cho con, chưa bao giờ dùng mua quần áo mới. Tôi hy vọng con có thể giúp tôi lấy lại sự tôn trọng của mọi người, bởi tôi là một công nhân vệ sinh.
Một lần, đến ngày con gái nhập học, tôi không có việc làm, ngồi bên cạnh đống rác mà nước mắt không ngừng chảy. Đồng nghiệp nhìn tôi mà không nói lời nào. Tôi cảm thấy bản thân đã thất bại và tan nát cõi lòng. Tôi không biết phải đối mặt với con gái như thế nào, bởi tôi nghĩ, khi về nhà nhất định con sẽ hỏi tôi tiền đóng học. Tôi từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh nghèo khó, làm sao có phép màu biến hóa đây?

Sau khi tan tầm, các đồng nghiệp ngồi lại bên cạnh tôi và hỏi tôi có coi họ là anh em tốt không. Tôi chưa kịp nói gì thì họ đã đưa toàn bộ số tiền làm việc trong ngày cho tôi. Tôi không muốn nhận nhưng đồng nghiệp nói: “Hôm nay chúng ta có thể nhịn ăn một bữa, nhưng con trẻ nhất định phải đến trường.” Nghe xong lời này, tôi nghẹn ngào không thốt nên lời. Hôm đó, sau khi tan tầm, tôi không đi tắm rửa ở nhà vệ sinh công cộng nữa mà đi thẳng về nhà.
Sau lần đó, con gái đã mong muốn nhanh tốt nghiệp đại học và không muốn tôi lại đi làm công việc này nữa. Các con tôi tự đi làm thêm để đóng tiền học phí. Ngoài ra, các con còn thường đem thức ăn đến cho tôi và đồng nghiệp. Mọi người thấy vậy thì rất vui vẻ hỏi sao con gái tôi lại làm như thế thường xuyên vậy. Cô bé nói: “Ngày đó, vì đưa tiền cho cháu đóng học mà các cô chú phải chịu đói, nhờ đó cháu mới có ngày hôm nay. Cháu hy vọng mỗi ngày đều có thể cho cô chú bữa ăn no.”
Giờ đây, tôi thấy mình không còn là người nghèo nữa. Có con hiếu thuận thì sao có thể đi đến đường cùng được?”
Sau khi đọc câu chuyện, cộng đồng mạng đã rất xúc động: “Anh còn may mắn hơn hàng ngàn triệu người. Anh biết tại sao không? Bởi vì ông Trời ban cho anh những đứa con ngoan và những người bạn tốt. Chuyện như thế này thật hiếm gặp. Anh là động lực cho những ông bố bà mẹ đang cố gắng vì tương lai của con cái…”

“Một câu chuyện đáng để học hỏi. Tôi thấy sự nhân văn trong họ. Và cả lòng tốt, sự thiện lương và tôn trọng. Những người lao công, những kẻ mơ mộng hay người giàu đều bình đẳng về phẩm giá con người. Gửi đến những người lao công lòng tôn trọng của tôi.”

“Đây là sự báo đáp cho nỗ lực cố gắng không ngơi nghỉ của người cha. Hiện anh đã trở thành người cha đáng ngưỡng mộ. Anh không chỉ giúp con trẻ được đến trường mà còn dạy con thế nào là người tốt. Hy vọng không bậc cha mẹ nào phải xấu hổ bởi công việc của mình (dù đó là gì đi nữa)… Nhờ có công việc này mà con gái anh đã được ăn học thành tài!!! Chúng chắc chắn rất tự hào về anh.”

Cha mẹ cố gắng không quản ngại khó khăn để con trẻ được học hành và trở thành người tốt. Thật đáng ngưỡng mộ! Phận làm con thì cần sống sao để báo đáp công ơn nuôi dưỡng này.
Video Chỉ bằng 1 hành động, những em bé đã mang lại niềm hạnh phúc cho ông lão
San San
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.