Chủ Nhật, 23/07/2017 | 08:53

Gần đây, ở Nhật Bản đã xảy ra một bi kịch. Một bà mẹ trẻ 19 tuổi bỏ con trai 3 tháng tuổi ở nhà, cùng chồng ra ngoài đi chơi. Khi họ trở về nhà vào sáng hôm sau, đứa bé đã không còn thở, xe cấp cứu đưa họ đến bệnh biện nhưng đã không còn kịp nữa.

Để con 3 tháng tuổi ở nhà, cặp vợ chồng ra ngoài đi chơi, khi về nhà bé trai đã chết nóng không nhúc nhích

▼Cảnh sát kiểm tra thi thể, xác định bé trai bị đột quỵ nhiệt dẫn đến tử vong. Mẹ bé trai giải thích trước khi đi ra ngoài đã con con ăn sữa, còn mở máy điều hòa. Trước kia, cô cũng từng để con ở nhà một mình ra ngoài đi mua sắm và không có chuyện gì xảy ra. Không ngờ lần này, cô đi ra ngoài 10 giờ đồng hồ lại xảy ra vấn đề. Hiện tại cặp vợ chồng vô trách nhiệm đã bị bắt vì tội bỏ rơi con.

Để con 3 tháng tuổi ở nhà, cặp vợ chồng ra ngoài đi chơi, khi về nhà bé trai đã chết nóng không nhúc nhích

Trước kia, cô đi ra ngoài để lại con một mình ở nhà mà không xảy ra chuyện gì là vô cùng may mắn. Bây giờ xảy ra vấn đề, tất cả mọi thứ không thể cứu vãn nữa rồi. Đã sinh con cần phải chịu trách nhiệm, con cái không phải là vật nuôi, có bố mẹ như vậy bé trai này thật quá đáng thương.

Video: Cho trẻ ngồi vô lăng lái ôtô giữa đường, trò đùa vô cùng nguy hiểm với tử thần

Theo NHK
Huy Hoàng

Xem thêm

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook