Thứ Năm, 07/04/2016 | 23:30

Đau nhẹ và nhập viện Bệnh viện quận 7, TP.HCM trong trạng thái tỉnh táo, đi được. Thế nhưng, sau một ngày nằm viện bệnh nhân đột ngột tử vong… Bệnh viện “đổ” do mắc phải bệnh hiếm gặp nhưng người nhà lại “tố” đội ngũ bác sĩ tắc trách.

Người nhà bệnh nhân sẽ khởi kiện

Theo chị Châu Bội Phương (42 tuổi) vợ bệnh nhân Nguyễn Anh Bảo (SN 1972, ngụ Bình Tân, TP.HCM) cho biết, vào ngày 27/3, anh Bảo trong quá trình làm việc tại cơ quan ở khu vực quận 7 thì bất ngờ nỗi lên đau ở vùng ngực.

Do đăng ký bảo hiểm ở quận 7, anh Bảo được đồng nghiệp đưa đến đây khám và nằm nghỉ ngơi. Tại bệnh viện, anh Bảo được chích thuốc giảm đau.

Đau nhẹ, sáng nhập viện chiều tử vong

Các giấy tờ liên quan đến bệnh của nạn nhân đều biến mất. Chỉ còn lại hai phiếu chuẩn đoán.

Đến 5h sáng ngày 28/3, anh Bảo được về nhà nhưng vẫn còn đau. Thấy vậy, chị Phương cùng chồng đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, do phải làm thủ tục lâu nên anh Bảo quyết định quay lại Bệnh viện quận 7 để điều trị.

“Lúc đó, chồng chị vẫn đang đau nhưng khi tới khoa cấp cứu thì các nhân viên ở đây bắt phải đi đăng ký khám bệnh, chứ không có nghiệp ngụ nào cấp cứu nạn nhân liền. Đặc biệt, các nhân viên lúc đó đang tụm lại ngồi nói chuyện”, chị Phương bức xúc cho biết.

Cũng theo chị Phương, đến 11h cùng ngày, do phải đón con nên chị phải về nhà và nhờ đồng nghiệp anh Bảo trông nom giúp. Đến đầu giờ chiều, chị Phương nhận được điện thoại của anh Bảo cho biết được bác sĩ chuẩn đoán bị “viêm thần kinh liên sườn”.

Đến 5h chiều cùng ngày, một người đàn ông dùng điện thoại của anh Bảo thông báo đến chị Phương chồng đang hấp hối phải vào viện gấp.

Tiếp đó, khi chị Phương đến bệnh viện thì được nhân viên cho biết anh Bảo đã tử vong và thi hài đã được chuyển xuống nhà xác. Sau đó lực lượng Công an tiến hành mổ khám nghiệm tử thi anh Bảo tại nhà xác bệnh viện.

“Khi tở trong bệnh viện, thấy chồng chị vẫn đang khỏe nên bạn đồng nghiệp của anh Bảo đi về và không có mặt lúc anh ấy cuối đời. Vì vậy mọi chuyện lúc đó anh Bảo hấp hối không ai biết chính xác ngoài phía bệnh viện”, chị Phương nói.

Bên cạnh đó, chị Phương cũng cho biết thêm, đến nay phía gia đình cũng đặt rất nhiều câu hỏi nghi vấn về cái chết của anh Bảo.

“Lúc anh Bảo nhập viện thì được đưa đi làm các thủ tục xét nghiệm, X- quang… Thế nhưng, lúc tôi đến thì các giấy tờ liên quan trước đó đều biến mất. Đến nay hồ sơ bệnh án của chồng tôi vẫn chưa được bệnh viện cung cấp. Họ nói đã niêm phong và giao cho phía Công an.

Tôi không biết chồng tôi chết vì lý do gì, giờ bệnh viện nào sao chúng tôi chỉ hay như vậy. Để làm sáng tỏ vụ việc, sắp tới gia đình chúng tôi sẽ nhờ tới luật sư can thiệp nhằm giải quyết”, chị Phương nghi vấn về cái chết của chồng.

Sở Y tế cho lập hội đồng chuyên môn

Thông tin với phóng viên, bác sĩ Trần Dư Đông, Giám đốc Bệnh viện quận 7 cho biết, bệnh nhân Nguyễn Anh Bảo nhập viện trong tình trạng đau đớn ở vùng bụng và được chuẩn đoán bị bệnh tiêu hóa.

Tiếp đó, khi bệnh nhân có triệu chứng đau liên sườn thì được chuẩn đoán bệnh “viêm thần kinh liên sườn”. Ngoài ra, bệnh nhân cũng được tiến hành các xét nghiệm men tim.

Tuy nhiên, đến 17h15 ngày 28/3, bệnh nhân Bảo bất ngờ tử vong. Bệnh viện đã tiến hành các phương pháp cấp cứu nhưng vẫn không cứu được.

Cũng theo bác sĩ Đông, qua khám nghiệm tử thi cho thấy, bệnh nhân Bảo chết do “vỡ túi phình quai động mạch chủ ngực”. Đồng thời cho biết, đây là bệnh hiếm gặp và tỉ lệ 1/1.000 người mới mắc phải. Khi mắc bệnh rất khó phát hiện và tỷ lệ tử vong là 100%.

Ngoài ra, bác sĩ Đông cũng cho biết thêm, sau vụ việc cũng đã giải thích với gia đình nạn nhân và mong muốn người nhà bệnh nhân hiểu, thông cảm cho bệnh viện.

Theo bác sĩ Lê Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện quận 7 lập hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân tử vong của anh Bảo. Sau đó Sở Y tế cũng sẽ lập hội đồng chuyên môn cấp Sở để kết luận về trường hợp tử vong này.

Huỳnh Bình

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook