Trổ tài bếp núc vào dịp lễ tình nhân là hành động vô cùng lãng mạn và bất ngờ, cho đến khi “hậu quả” ập đến.
Dù bạn chọn đi ăn nhà hàng hay nấu bữa tối ở nhà thì Valentine cũng là dịp để bạn… “phô bày” hết cả nỗi lòng thầm kín của mình cho người kia biết. Tuy nhiên không phải cứ nhiệt tình, chân thành là sẽ có kết quả tốt đẹp đâu, và những món ăn tình yêu dưới đây sẽ chứng minh cho bạn thấy điều đó.
“Đôi khi tình yêu thật xấu xí… y như cái bánh này!
“Khoai tây chiên cháy đen thui. Valentine hạnh phúc nhé, tình yêu.“
“Em đã cố gắng hết sức.“
“Cái bành này chính là cảm giác của tôi đối với ngày Valentine.“
“Hôm nay tôi đã thử làm bánh hai tầng để làm chồng mình bất ngờ nhân dịp Valentine. Ngoại trừ việc nó bị nghiêng và mấy bông kem trông quá kỳ cục thì nó cũng không tới nỗi nào.“
Lẽ ra cái bánh đã không mang hình thù… đáng ngại thế này.
Bánh đi đường bánh kem đi đường kem. Chúng ta không thuộc về nhau.
Cái bánh trứng không chịu nổi tài nấu nướng cũng như tình yêu nồng cháy của đầu bếp nên đã quyết định… vỡ ra từng mảnh.
“Ông chồng nhiệt tình và biết quan tâm của tôi đã mua salad gà nhân dịp Valentine để tôi đỡ phải nấu nướng. Chỉ có điều đã 25 năm rồi tôi không ăn thịt gà.“
Giờ đây đã xuất hiện thêm khái niệm “Bánh nhà người ta”.
“Mũi tên của thần Cupid không có oằn tà là oằn như vậy đâu.“
Không còn nhìn ra thông điệp yêu thương trên bánh là gì luôn, nhưng ít ra cô nàng vẫn tự hào vì có… thất bại để khoe.
Trông hệt như một bãi chiến trường, nhưng theo đầu bếp thì món bánh này ngon.
Lẽ ra giữa cái bánh phải có cái trứng rán hình trái tim, chứ không phải một ề như thế đâu.
Đây là mẻ bánh tim và sao đấy ạ. Nhưng không sao cả, quan trọng là tấm lòng thôi, người ta bảo thế.
Này thì vừa cầm bánh vừa… “đi bộ đường dài”.
Theo Thethaovanhoa
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.