Thứ Sáu, 03/03/2017 | 18:24

Con người thường không khống chế được cảm xúc của mình. Khi đối mặt với những sự vật chưa từng biết đến, họ thường có cảm giác nghi ngờ, sợ hãi. Thậm chí họ không từ thủ đoạn để loại bỏ nỗi sợ hãi đó, bao gồm cả việc hủy diệt sự vật. Nhưng trên thực tế, hành vi này lại là minh chứng cho sự thiếu hiểu biết, lòng ích kỉ của họ.

▼ Hàng trăm năm qua, tại Trung và Nam Mỹ đã lưu hành một câu chuyện truyền thuyết cổ xưa. Mỗi khi mặt trời xuống bóng, mây đem phủ kín bầu trời sẽ xuất hiện một con quỷ có hình dạng con chó khổng lồ có tên “El Cadejo”. Con quỷ này sẽ bắt đi những loài động vật, súc vật, thậm chí cả những kẻ say rượu lang thang ngoài đường, sau đó nó sẽ đem những con vật đó tra tấn cho đến chết.

▼ Trong khi đây là một câu chuyện truyền thuyết rất xưa cũ, còn gần đây, một ngôi làng nhỏ ở San Radael Pacaya, Guatemala thuộc Trung Mỹ xảy ra rất nhiều vụ mất tích vật nuôi hoặc vật nuôi bị chết trên nương rẫy. Từ đây tin đồn về con quỷ El Cadejo xuất hiện khiến nhiều người dân vô cùng hoang mang và lo sợ.

Dân làng đánh chết ác ma trong truyền thuyết, nhưng các nhà sinh vật học đều lắc đầu ngao ngán

▼ Các con vật tiếp tục bị chết và mất tích. Người dân trong làng đã tập hợp các thanh niên lực lưỡng, dũng cảm thay phiên trực đêm, quyết diệt trừ con quỷ dữ để nó không thể làm điều ác. Do đó, hằng đêm đều có một tốp người bảo vệ ngôi làng và săn quỷ El Cadejo.

Dân làng đánh chết ác ma trong truyền thuyết, nhưng các nhà sinh vật học đều lắc đầu ngao ngán

▼ Thật kinh ngạc khi chỉ vài ngày sau, cuối cùng họ cũng đã bắt được con ác quỷ trong truyền thuyết với ngoại hình giống như lời đồn. Quá tức giận, các thanh niên đã dùng đá và gậy đánh đập con quỷ cho tới chết.

Dân làng đánh chết ác ma trong truyền thuyết, nhưng các nhà sinh vật học đều lắc đầu ngao ngán

▼ Câu chuyện trừ quỷ El Cadejo đã kết thúc có hậu, và sẽ là một giai thoại truyền mãi cho thế hệ con cháu sau này nhưng một nhà sinh vật học đã chỉ ra rằng, con ác quỷ mà dân làng gọi đó kỳ thực là một loài động vật quý hiếm có tên là potos flavus (hay còn gọi là kinkajou, là một loài thuộc họ gấu mèo).

Dân làng đánh chết ác ma trong truyền thuyết, nhưng các nhà sinh vật học đều lắc đầu ngao ngán

▼ Loài thú sinh sống trên cây này không phải là loài có khả năng gây nguy hiểm dù người ta hiếm khi nhìn thấy nó tập quán sinh hoạt về đêm. Tuy potos flavus là động vật ăn tạp, nhưng thức ăn của chúng là các loại trái cây, thỉnh thoảng chúng cũng ăn trứng chim, côn trùng. Chúng không đủ khả năng làm tổn thương động vật. Potos flavus sinh sống ẩn sâu trong các khu rừng nơi không có bóng dáng con người và mang bản tính nhút nhát.

Dân làng đánh chết ác ma trong truyền thuyết, nhưng các nhà sinh vật học đều lắc đầu ngao ngán

Dân làng đánh chết ác ma trong truyền thuyết, nhưng các nhà sinh vật học đều lắc đầu ngao ngán

Potos flavus quý hiếm được Honduras đưa vào Appendix III của CITES, có nghĩa là việc xuất khẩu từ Honduras yêu cầu giấy phép và từ các nước khác cũng cần giấy chứng nhận xuất xứ hoặc tái xuất. Tuy nhiên, một con potos flavus vô tội đã bị giết chết bởi sự kém hiểu biết của người dân. Hy vọng mọi người dân nơi đây sẽ nhận thức sâu sắc và rõ ràng hơn để không mắc phải việc lạm sát một loài động vật quý hiếm, vô tội.

Hải Yến

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook