Thứ Sáu, 13/05/2016 | 14:55

Với sự giúp đỡ của y tá bệnh viện, Destini Schafer và Brandon Thomas kết hôn 2 tuần sau khi Schafer được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn 4.

Lễ cưới được tổ chức trong sân Trung tâm Memorial ở Springfield, Illinois (Mỹ). Trước đó, đôi uyên ương dự tính trao lời thề hẹn ở Jamaica nhưng không thể bởi bệnh tình của Schafer. Thiếu nữ 24 tuổi quá yếu để hóa trị và được chăm sóc như bệnh nhân hấp hối.

Theo Huffington Post, nữ y tá Ashley Shipley-Lovekamp phụ trách chăm sóc Schafer đã lên toàn bộ ý tưởng. “Ai cũng xứng đáng có một đám cưới”, cô nói với The State Journal-Register. Công đoạn chuẩn bị kéo dài vỏn vẹn 5 ngày. Các y tá giúp Schafer sửa lại chiếc áo cưới đã chọn còn áo vest cho chú rể, nhẫn và váy phù dâu được một cửa hàng tài trợ miễn phí. Đặc biệt, sau ngày vui hôm đó, sức khỏe Schafer cải thiện rõ rệt và giờ cô bước vào đợt hóa trị thứ hai.

Đám cưới trong mơ của cô gái ung thư dạ dày giai đoạn cuối

Schafer và Thomas trong ngày cưới. Ảnh: Bobbi Wiseman.

Hôn lễ nhỏ với 50 khách mời đối với Schafer còn “tuyệt vời hơn cả Jamaica”. Nữ bệnh nhân nghẹn ngào: “Tôi biết ơn nhân viên bệnh viện vì lòng tốt, sự chăm sóc tuyệt vời và những gì họ đã làm”.

Ảnh đám cưới trong mơ của Schafer và Thomas.

Minh Nguyên

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook