Thứ Bảy, 16/04/2016 | 10:00

Mẹ mang thai 32 tuần, chết lâm sàng sau tai nạn giao thông, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) mổ bắt con cứu sống em bé.

Tối 15/4, bác sĩ Trần Văn Nhân, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, sức khỏe bé trai sơ sinh được cứu từ bụng người mẹ chết lâm sàng do tai nạn giao thông đang tiến triển rất tốt, da hồng hào và sắp được gia đình đưa về chăm sóc.

Trước đó, chiều 12/4, chị Đinh Thị Hoa đang mang thai 32 tuần, đứng bên quốc lộ 8A đoạn qua xã Đức Long thì bị một người đàn ông say rượu chạy xe máy đâm thẳng vào. Người nhà lập tức đưa chị vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cứu thai nhi trong bụng người mẹ chết lâm sàng

  Bé trai đang được các bác sĩ chăm sóc theo chế độ đặc biệt. Ảnh: Đ.H

Theo Phó giám đốc bệnh viện, chị Hoa nhập viện trong tình trạng đã chết lâm sàng, huyết áp tụt, đồng tử giãn, phải dùng máy thở, nhịp tim đập yếu ớt. Nhận thấy không thể cứu tính mạng người mẹ, bác sĩ khuyên người nhà mổ gấp đưa thai nhi ra khỏi bụng mẹ.

Hai bác sản khoa được phân công mổ trực tiếp, hàng chục y tá của bệnh viện tập trung hỗ trợ đặt nội khí quản, bóp bóng O2, đặt catheter tĩnh mãnh rốn, ống sonde dạ dày để cứu bé. Sau 10 phút, bé trai nặng 2,6 kg chào đời thành công dù bị ngạt, sức khỏe rất yếu.

“Sau ba ngày nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt, sức khỏe bé trai đã tiến triển rất tốt”, bác sĩ Nhân nói.

Đức Hùng

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook