Thứ Tư, 18/01/2017 | 00:30

Sau khi nhặt được 4 con mèo con mất mẹ, người nông dân liền đem chúng về nuôi, nhưng càng nuôi càng thấy chúng không giống như những chú mèo bình thường khác.

Cưu mang 4 con mèo bị bỏ rơi, đến khi chúng lớn người đàn ông mới ngỡ ngàng

Một ngày kia, một người nông dân ở nước Nga lạnh giá phát hiện 4 chú mèo nhỏ co ro trong kho thóc, có vẻ như vừa mới chào đời chưa được bao lâu, và không có mẹ. Động lòng trắc ẩn, người đàn ông đã mang chúng về nuôi.

Cưu mang 4 con mèo bị bỏ rơi, đến khi chúng lớn người đàn ông mới ngỡ ngàng

Vì lũ mèo đói sữa mà nhà lại không có sẵn sữa nên ông phải chạy sang một trung tâm cứu trợ động vật gần đó mượn hai con mèo mẹ về cho chúng bú. May mắn làm sao khi bọn mèo mẹ rất hiền lành, coi chúng như con của mình, nhờ thế lũ mèo con được cứu sống và lớn nhanh như thổi.

Cưu mang 4 con mèo bị bỏ rơi, đến khi chúng lớn người đàn ông mới ngỡ ngàng

Tuy nhiên càng lớn, lũ mèo càng trở nên kỳ lạ, không giống với những con mèo bình thường. Thân chúng chắc khỏe hơn, chân ngắn hơn, lông dày xù hơn, mặt bè hơn và tai bẹt hơn. Và đặc biệt chúng rất thích ăn thịt sống.

Cưu mang 4 con mèo bị bỏ rơi, đến khi chúng lớn người đàn ông mới ngỡ ngàng

Người nông dân quyết định đem 4 con mèo sang trung tâm cứu trợ động vật để nhờ xác minh loài. Lúc này, ông mới vỡ lẽ ra rằng chúng không phải là mèo nhà mà là mèo manul (còn gọi là mèo Pallas), một giống mèo hoang cực kỳ quý hiếm, sinh sống chủ yếu ở vùng Trung Á.

Cưu mang 4 con mèo bị bỏ rơi, đến khi chúng lớn người đàn ông mới ngỡ ngàng

Loài mèo manul này được xếp vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng, chính vì thế người nông dân đành phải chia tay với 4 con mèo cưng của mình để chúng vào sống trong trung tâm để nhận được sự chăm sóc hợp lý nhất. Sau một thời gian, các nhân viên ở đây quyết định trả chúng về với tự nhiên.

Cưu mang 4 con mèo bị bỏ rơi, đến khi chúng lớn người đàn ông mới ngỡ ngàng

Tuy nhiên, ngay trong những ngày đầu tiên sống ở nơi hoang dã trong mùa đông cực kỳ khắc nghiệt ở nước Nga, những chú mèo này đã làm rơi mất vòng cổ tín hiệu, đồng thời bị sụt cân rất nhanh vì chưa quen với điều kiện sống này.

Cưu mang 4 con mèo bị bỏ rơi, đến khi chúng lớn người đàn ông mới ngỡ ngàng

Các nhân viên tại trung tâm đành phải đưa chúng về chăm sóc qua hết mùa đông. Sang xuân, khi khí hậu đã ấm lên, họ lại thả chúng ra một lần nữa.

Cưu mang 4 con mèo bị bỏ rơi, đến khi chúng lớn người đàn ông mới ngỡ ngàng

Lần này, chúng đã thích nghi được với cuộc sống hoang dã. Chúng cũng luyện được các kỹ năng tìm kiếm thức ăn và tiếp tục đạt kích thước tối đa.

Cưu mang 4 con mèo bị bỏ rơi, đến khi chúng lớn người đàn ông mới ngỡ ngàng

Về phía người nông dân, ông đã rất buồn khi phải chia tay với bầy mèo của mình nên thường xuyên quay trở lại chỗ kho thóc ngày xưa với hy vọng một ngày nào đó lũ mèo sẽ quay trở về với mình.

Ảnh: radzhana_daur
Theo Thegioitre

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook