Các hoạ sĩ trong đoàn làm phim rất “có tâm” khi cho ra đời những bức hoạ khiến các mỹ nhân, anh hùng Hoa Ngữ cũng không dám nhìn lại lần hai hình ảnh vẽ chính mình.
Từ trước đến nay, khán giả luôn phải trầm trồ trước nhan sắc của các nữ diễn viên Hoa Ngữ hay vẻ ngoài nam tính khỏi bàn của các sao nam qua phim cổ trang. Không ngoa khi nói, nhiều người có vẻ đẹp lộng lẫy tựa như nữ thần, người lại anh tuấn ngời ngời, khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn ảnh nhỏ.
Trong phim cổ trang, việc phác hoạ lại dung nhan của các nhân vật chính là tình tiết dường như không thể thiếu. Mục đích thì nhiều vô kể: để lưu giữ vẻ đẹp của mỹ nhân từ đời này qua đời khác, để nam chính nhìn tranh nhớ người, để nữ chính nữ phụ “ngất ngây” trước nam chính khi chưa gặp mặt hay thậm chí là để… truy nã. Thế nhưng cũng có lúc, các nhan sắc tựa chim sa cá lặn đó đã bị sụp đổ hoàn toàn trước những bức chân dung được nhà sản xuất chuẩn bị cho họ trong phim.

Nàng Tố Trinh xinh đẹp đến mức “thoát tục” của “Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ” hẳn phải đứng hình trước bức chân dung “bà cô” của mình. Chiếc mũi thanh thoát đã được thay thế bằng “mũi trâu”

Dưới ngòi bút của Hứa Tiên, nhan sắc của Tố Trinh xấu khỏi bàn rồi! Nhưng thực sự người ta cũng không có tệ tới mức như vậy.

Tranh chân dung truy nã nàng Hạ Tử Vi của “Hoàn Châu Cách Cách”. Thế này thì nàng Tử Vi cứ yên tâm mà trốn, vì sẽ chẳng có ai nhận ra cô nàng.

Khi Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ nhìn thấy ảnh chân dung của mình: “Ha! Nhìn thế nào mà bảo đó là ta vậy?”

Chân dung theo phong cách “đương đại” của Trương Đình trong “Truyện Tình Vượt Thời Gian”. Hẳn tác giả của bức chân dung này đã xuyên không và bái thầy dạy vẽ tĩnh vật đổ bóng nào đó làm sư phụ rồi!

Mỹ nam Mã Thiên Vũ “vạn người mê” dính nghi án thẩm mỹ trong “Long Môn Phiêu Cục”. Ai mà nghĩ được một tên trông như thổ phỉ thế kia, té ra lại là chàng trai “mặt búng ra sữa” như ảnh chứ?

Điểm giống giữa chân dung của nàng Vương Ngữ Yên và “Vương Ngữ Yên” Lưu Diệc Phi, đó là hai nàng đều có khuôn mặt tròn tròn. Còn lại thì sao? Không liên quan!

“Thẩm Trân Châu” Cảnh Điềm trong ” Đại Đường Vinh Diệu”.

Mỹ nhân Lưu Đào già đi vài tuổi qua nét vẽ của các hoạ sĩ “có tâm”. Nhìn tranh, ai chẳng nghĩ đến bà cô già “hồi teen” nào đó cơ chứ?

Khuôn mặt V-line chuẩn chỉ của Vương Tổ Hiền trong tác phẩm “Thiện Nữ U Hồn” đã được phóng tác thành má bánh bao cho hợp “mốt” giống Cô Cô “đùi gà”

Bức chân dung đẹp nhất trong số những hình ảnh đã được chia sẻ! Nhưng chắc Lưu Thi Thi vẫn không thể nhận ra đó là mình đâu mọi người ạ! Người đẹp trong tranh đi bơm môi mà!

Quách Phẩm Siêu hẳn đã ôm bức chân dung này mà khóc rấm rứt mấy ngày. Ai lại “ác” vậy? Huỷ hoại hết cả khuôn mặt “ăn tiền” của người ta rồi!

“Hoàng Thiên Bá” Tiêu n Tuấn đứng hình trước tấm chân dung không-thể-xấu-hơn của mình trong Thi Công Kỳ Án.

Cổ Lực Na Trát cùng bức chân dung để đời trong “Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ”.

“Đây đều là hình của Linh Nhi hồi còn nhỏ đó!” – Và kia là phản ứng của Hồ Ca khi nhìn những bức hoạ ấy.

“Kim Lăng Vương” Phùng Thiệu Phong.

Ai bảo tấm chân dung này không giống Ngô Kỳ Long nào? Có nét giống đó chứ! Là Ngô Kỳ Long phiên bản biếm hoạ!

Nữ quỷ Tăng Lê của “Liêu Trai Chi Hoạ Bì”.

“Võ Mị Nương” Giả Tịnh Văn.

Cổ Lực Na Trát tiếp tục là nạn nhân của các hoạ sĩ phim trường.
Theo Trí thức trẻ
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.