Thứ Sáu, 06/10/2017 | 21:30

Tekene Coma, nam diễn viên N!xau – thủ vai chính trong loạt phim đình đám “Thượng đế cũng phải cười” đã qua đời năm 2003, để lại một sự lưu luyến khó tả cho các fan hâm mộ của series này.

Cuộc đời của ngôi sao ‘Thượng đế cũng phải cười’
N!xau vốn là một nông dân trước khi bén duyên với nghiệp diễn

Sinh năm 1943, N!xau vốn là một người nông dân thuộc tộc người Bushmen ở quê nhà Namibian. Ít được tiếp xúc với cuộc sống văn minh, thế giới của N!xau trước khi được mời vào vai diễn để đời này có thể nói là không mấy nổi bật.

Cuộc đời của ngôi sao ‘Thượng đế cũng phải cười’
Hình ảnh khó quên của nhân vật Xi trong phim

Số tiền cát-xê khởi điểm của ông trong vai Xi ban đầu rất ít ỏi. Lúc đó, ông Xi ngoài đời thực còn lạc hậu đến mức không hề biết sử dụng đồng lương của mình vào việc gì cho thỏa đáng, thậm chí gió có cuốn đi mất thì ông cũng chả tiếc! Mãi đến khi được mời tham gia tiếp phần hai của bộ phim, N!xau mới nhận ra giá trị của bản thân và yêu cầu mức cát-xê 80.000 USD.

Cuộc đời của ngôi sao ‘Thượng đế cũng phải cười’
Ông sử dụng số tiền này để xây nhà với hệ thống điện nước đầy đủ cho gia đình

Các tác phẩm nổi tiếng của ông bao gồm: Thượng đế cũng phải cười Phần I (1980), Thượng đế cũng phải cười Phần II (1988), Kwacca Strikes Back (1990), Crazy Safari(1991), Crazy Hong Kong (1993), Thượng đế cũng phải cười phiên bản Trung Quốc (1994), Sekai Ururun Taizaiki (1996).

Cuộc đời của ngôi sao ‘Thượng đế cũng phải cười’
Sau khi bén duyên điện ảnh cùng series “Thượng đế cũng phải cười”, N!xau nhận được nhiều lời mời đóng phim từ các đạo diễn

Sau thời gian hoạt động với sự nghiệp điện ảnh, ông quay về với nghề nông vốn có. Công việc hằng ngày của ông xoay quanh các ruộng ngô và trại gia súc. Ông có 3 đời vợ và 6 người con. Cuộc sống của N!xau với gia đình trôi qua bình lặng, cho đến năm 2003, tại nơi ông ở có tin đồn rộ lên về cái chết của N!xau trong một dịp đi săn.

Cuộc đời của ngôi sao ‘Thượng đế cũng phải cười’
Hình ảnh cuối cùng trước lúc lìa đời của N!xau với gương mặt đã nhuốm màu thời gian

Qua xác nhận của cảnh sát địa phương, nam diễn viên này đã qua đời vì bệnh lao mãn tính. Lễ mai táng ông diễn ra vào ngày 12/7/2003.

Video: Đang đóng phim, nam diễn viên suýt bị cảnh sát bắn chết vì nhầm là cướp có vũ trang

Theo Thethaovanhoa

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook