Halloween là một lễ hội thường niên được tổ chức vào 31/10, được coi như một lễ hội vui nhất trong năm đặc biệt là đối với giới trẻ bởi những trò chơi vô cùng kỳ bí và hấp dẫn. Nhưng trong ngày này, một người phụ nữ Mỹ tên Olivera đã sợ khiếp vía vì phát hiện bí ẩn trong vườn nhà mình.

Olivera mua một căn nhà cũ rồi mời công nhân đến cải tạo. Trong lúc đào đất ở sau vườn, các công nhân đào được 1 chiếc hòm kỳ lạ, bên ngoài rỉ sét, có vẻ như là một chiếc quan tài.

Lúc đó đúng vào ngày Halloween, nhìn thấy chiếc quan tài này cả cô và các công nhân đều hoảng sợ. Họ nhanh chóng báo cảnh sát đến xử lý.

Cảnh sát rất nhanh đến nơi và sử dụng máy móc đào quan tài lên. Họ cho rằng đây là một vụ án mạng bởi vậy cũng cử thêm một đội đặc nhiệm đến điều tra.

Sau đó cảnh sát đã nói chuyện với những người hàng xóm và phát hiện rằng 30 năm trước ở khu nhà này đã có một đám tang cho chó cưng của gia đình.
Sau khi mở quan tài ra, cảnh sát phát hiện bên trong là một bộ xương chó. Hóa ra chủ nhân trước của ngôi nhà đã chôn con chó yêu quý của mình ở đây. Chỉ có điều chiếc quan tài này khá to, trông giống như quan tài dành cho người.
Oliveira chia sẻ: “Cảm ơn Chúa vì đây là bộ xương chó chứ không phải xương người, nếu không tôi phát điên mất.“
Nhưng cũng thật rùng rợn nếu mua nhà mà phát hiện ngoài vườn hoặc dưới đất được chôn một cái quan tài!
Cùng xem video:
Huy Hoàng
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.