Thứ Tư, 24/05/2017 | 22:46

Niềm vui đoàn tụ sau 17 năm, ông Chu, cha của đứa bé không khỏi phấn khích. Ông đã mời hơn 40 người thân và bạn bè tới dự buổi lễ ăn mừng con trai về nhà.

17 năm trước, vì xung đột với nhân viên sòng bài họ Dương, Chu Quang Minh bị anh ta bắt cóc mất đứa con trai 8 tháng tuổi. Sau đó, không ngờ họ đã bán đứa trẻ cho bọn buôn người.

Con trai 8 tháng tuổi bị bắt cóc, 17 năm sau cậu xuất hiện như một kỳ tích gây chấn động

Tháng 9 năm ngoái, người đàn ông họ Dương đã bị cảnh sát bắt giữ. Thông qua điều tra và thử DNA, cuối cùng ông Chu đã tìm được đứa con tưởng chừng như không bao giờ gặp lại của mình.

Cậu con trai bị mất tích 17 năm trước đã được tìm thấy khi đang sống cùng cha mẹ nuôi ở Từ Châu, tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc.

Tuy nhiên, do cậu con trai Ngọc Hổ đang chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học trong năm nay, vì thế ông Chu quyết định chưa đón con về vội. Chờ con thi xong đại học, họ mới quyết định tới nhận và đón con về nhà ở Tây An, Trung Quốc.

Con trai 8 tháng tuổi bị bắt cóc, 17 năm sau cậu xuất hiện như một kỳ tích gây chấn động

Niềm vui đoàn tụ sau 17 năm, Chu Quang Minh không khỏi phấn khích, ông đã mời hơn 40 người thân và bạn bè tới dự buổi lễ ăn mừng con trai về nhà. Ngoài ra, ông còn đặc biệt chuẩn bị bức hoành phi: “Chào mừng Chu Ngọc Hổ về nhà” để đón cậu con trai bị bắt cóc nhiều năm trước.

Ngọc Hổ được chào đón bằng những cái ôm chặt thấm đẫm nước mắt khi cậu được dẫn vào nhà gặp mặt các thành viên trong gia đình. Lúc đón con về, ông Chu cuống quýt bước tới, miệng không ngừng nói: “Tôi là cha của Ngọc Hổ …”. Ngọc Hổ là con trai thứ hai của ông Chu, anh trai và em trai của cậu cũng đứng ngay ở cửa chời đợi để chào đón. Anh trai của Ngọc Hổ cho biết, trước đây cậu chỉ biết mình còn có một em trai bị mất tích qua tấm ảnh chụp khi còn bé.

Con trai 8 tháng tuổi bị bắt cóc, 17 năm sau cậu xuất hiện như một kỳ tích gây chấn động

Lúc 11 giờ trưa, xe vừa đậu, anh trai của Ngọc Hổ vội chạy ra mở cửa xe đón em vào nhà. Cả nhà quây quần bên nhau nhưng Ngọc Hổ vẫn còn một chút lạ lạ chưa quen, bởi vì cậu xa nhà dã quá lâu rồi, trong tâm cũng có chút mâu thuẫn.

Con trai 8 tháng tuổi bị bắt cóc, 17 năm sau cậu xuất hiện như một kỳ tích gây chấn động

Ông Chu nói rằng, mỗi khi nhớ con, ông cũng giống như người cha khác, chỉ biết nhìn vào tấm ảnh của Ngọc Hổ khi còn bé. Giờ đây, tìm được con trai rồi, ông sẽ không để con lại rời xa một lần nữa. Ông không khỏi cảm kích và cảm ơn người đã giúp ông tìm lại đứa con đã mất tích nhiều năm.

Con trai 8 tháng tuổi bị bắt cóc, 17 năm sau cậu xuất hiện như một kỳ tích gây chấn động

Theo như số liệu báo cáo vào tháng 10/2015, có đến 200 ngàn bé trai và gái bị bắt cóc ở Trung Quốc, những đứa trẻ này còn được bày bán công khai trên mạng như hàng hóa. Những tội phạm chỉ chịu án phạt tù 3 năm nếu họ bị bắt. Trên thực tế, có rất nhiều con buôn người vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật vì không đủ căn cứ để truy tố họ.

Video GIẾT NGƯỜI cướp NỘI TẠNG

San San

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook