Chủ Nhật, 27/08/2017 | 05:11

Costa Concordia là một con tàu có chiều dài lên đến 290 m với tổng trọng tải 115.000 tấn, nó có 1.500 phòng và 4 hồ bơi hạng sang. Nhưng đáng tiếc vào năm 2012 khi nó vừa rời bến vào ban đêm ở gần bờ biển Ý thì bị mắc cạn nên đã tạo nên cái chết của 32 người và khiến 64 người khác bị thương trong thảm kịch này.

Nhiều năm sau, nó đã giống như kết cục của con một tàu thảm kịch Titanic, cuối cùng nó đã được vớt lên…

‘Con tàu ma’ lớn nhất thế giới cuối cùng được trục vớt, khung cảnh bên trong trông thật u ám

Trước kia Costa Concordia mang một phong cách khá mới mẻ…

‘Con tàu ma’ lớn nhất thế giới cuối cùng được trục vớt, khung cảnh bên trong trông thật u ám

Tuy nhiên, mọi thứ đều đã đổi khác, khung cảnh bên trong khá dột nát, u ám. Đây vốn là một rạp hát opera.

‘Con tàu ma’ lớn nhất thế giới cuối cùng được trục vớt, khung cảnh bên trong trông thật u ám

Con tàu Concorde khởi hành từ thành phố Civitavecchia của Ý, nhưng trong hành trình ngay sau đó không lâu nó đã bị mắc cạn, gây xôn xao dư luận quốc tế một thời. Giờ đây mọi người lại một lần nữa bước vào con thuyền này nhưng một phong cách cổ xưa nay đã không còn.

‘Con tàu ma’ lớn nhất thế giới cuối cùng được trục vớt, khung cảnh bên trong trông thật u ám

Thay vào đó là cảnh giống như trong các bộ phim kinh dị. Từ cách trang trí bố trí có thể thấy được sự nhộn nhịp phồn hoa năm nào.

‘Con tàu ma’ lớn nhất thế giới cuối cùng được trục vớt, khung cảnh bên trong trông thật u ám

Toàn bộ con tàu như một thành phố thu nhỏ với các cửa hàng, con đường, nhà hàng, rạp chiếu phim, bể bơi, nhà hát, casino, tất cả mọi thứ đều không thiếu. Tuy nhiên, cho đến hiện nay vẫn còn 15 người mất tích, sự sống hay chết của họ đều không thể xác định được. Đến thân thể của họ cũng không thể tìm thấy.

‘Con tàu ma’ lớn nhất thế giới cuối cùng được trục vớt, khung cảnh bên trong trông thật u ám

Con tàu bị chìm nguyên nhân là do thuyền trưởng 52 tuổi. Khi con tàu bị mắc cạn ông đã không hề có sự giải cứu kịp thời. Thậm chí còn bỏ rơi du khách và các đồng nghiệp mà chạy thoát thân. Ngày 15/1 thuyền trưởng và thuyền phó do sơ suất, ngộ sát cùng tội bỏ rơi hành khách mà không sơ tán và nhiều tội khác đã bị kết án

‘Con tàu ma’ lớn nhất thế giới cuối cùng được trục vớt, khung cảnh bên trong trông thật u ám

Thân con tàu Concordia lớn hơn nhiều so với con tàu Titanic, kích thước lớn của nó cũng khiến cho nó khó tránh né hơn, kết quả khiến cho 32 người bị tử vong.

‘Con tàu ma’ lớn nhất thế giới cuối cùng được trục vớt, khung cảnh bên trong trông thật u ám

Cuối cùng, người thuyền trưởng thiếu trách nhiệm đã bị kết án 16 năm tù, công ty bảo hiểm đã phải thanh toán cho công ty tàu Costa này một khoản tiền trị giá tối đa khoảng 80 triệu đôla Mỹ.

‘Con tàu ma’ lớn nhất thế giới cuối cùng được trục vớt, khung cảnh bên trong trông thật u ám

Những hành lý và đồ đạc của du khách nằm rải rác, lộn xộn khắp nơi.

‘Con tàu ma’ lớn nhất thế giới cuối cùng được trục vớt, khung cảnh bên trong trông thật u ám

Thật không thể ngờ rằng một con tàu du lịch sang trọng đẹp như vậy lại có kết quả bi thảm như này…

‘Con tàu ma’ lớn nhất thế giới cuối cùng được trục vớt, khung cảnh bên trong trông thật u ám

Bạch Mỹ

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook