Thứ Hai, 16/01/2017 | 21:01

Cô Amy Smith đưa con gái Demi-Mai ra công viên vì cô bé rất thích chơi cầu trượt. Nhưng khi thấy đứa bé khóc lóc chui ra, Amy đã giật mình hoảng sợ lúc kiểm tra bên trong ống trượt.

Sự việc xảy ra tại công viên Kitson tại thị trấn Torquay, Anh. Lúc đó, Demi-Mai lững thững chạy lại chỗ mẹ trong khi máu bám đầy chân và tã lót của cô bé.

Con gái khóc thét từ ống trượt chui ra, người mẹ nhìn vào bên trong và hoảng hốt…

Amy cho biết cô tìm thấy mảnh kính vỡ trong một đoạn ống trượt mà có vẻ như nó đã được cố ý đặt vào đó. Không chỉ bị xước, một số mẩu vụn còn găm cả vào trong đùi của bé gái 2 tuổi, khiến người mẹ hoảng hốt vội vàng chở con gái đến bệnh viện để chữa trị kịp thời.

Con gái khóc thét từ ống trượt chui ra, người mẹ nhìn vào bên trong và hoảng hốt…

Con gái khóc thét từ ống trượt chui ra, người mẹ nhìn vào bên trong và hoảng hốt…

Chiếc cầu trượt nơi vụ việc xảy ra

Vụ việc đã gây ra những tổn thương đau đớn cho Demi-Mai, thậm chí còn làm bé gái trở nên sợ hãi đối với cầu trượt.

Con gái khóc thét từ ống trượt chui ra, người mẹ nhìn vào bên trong và hoảng hốt…

Amy Smith và con gái Demi-Mai

Amy cũng muốn gửi một thông điệp đến những cặp vợ chồng khác rằng họ nên kiểm tra những thiết bị dụng cụ giải trí cho trẻ em trước khi để con mình chơi chúng. Cô hi vọng rằng hiện tượng tương tự sẽ không tái diễn.

Quy Cáp

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook