Thứ Bảy, 29/07/2017 | 21:30

Một trong những thất vọng lớn nhất mà một người có thể trải nghiệm là mất đi đứa con trước khi nó được sinh ra. Sau nhiều tháng mong mỏi và chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống mới của bạn với tư cách là cha mẹ, thật khó để có thể đứng dậy sau biến cố đau lòng như vậy.

Tuy nhiên, cặp đôi trong câu chuyện này đã không mất con của họ vì sảy thai hay bất kỳ biến chứng nào khác. Thay vào đó, sự thật tàn nhẫn và đáng lo ngại hơn nhiều…

Cô nói rằng đang mang thai 5 đứa trẻ trong bụng. Đến ngày sinh nở, bác sĩ tiết lộ sự thật tàn nhẫn

Paul Servat người Canada, 35 tuổi, đã quen biết Barbara Bienvenue, 37 tuổi, trên internet vào mùa hè năm ngoái. Họ bắt đầu hẹn hò và sau 2 tháng, Barbara nói rằng mình đã mang thai.

Cô nói rằng đang mang thai 5 đứa trẻ trong bụng. Đến ngày sinh nở, bác sĩ tiết lộ sự thật tàn nhẫn

Paul kể lại, anh đã vô cùng hạnh phúc và hoàn toàn tin vào Barbara khi thấy bụng của bạn gái cứ ngày một to dần lên và có những triệu chứng của người mang thai như trải qua thời kỳ ốm nghén và tiết sữa non.

Ban đầu, Barbara nói với anh rằng cô mang thai đôi. Nhưng sau đó là sinh ba, sinh tư và cuối cùng là sinh năm. Chính vì vậy mà Paul đã chuẩn bị một căn phòng thật đẹp với 5 cái cũi, 5 bộ chăn, quần áo, mũ găng… tất cả đều đủ 5 bộ để dành riêng cho 5 đứa con mong đợi.

Cô nói rằng đang mang thai 5 đứa trẻ trong bụng. Đến ngày sinh nở, bác sĩ tiết lộ sự thật tàn nhẫn

Tuy nhiên khi Paul đưa Barbara tới bệnh viện Sainte-Justine ở Montreal để sinh em bé, bác sĩ sau khi kiểm tra kỹ lưỡng đã thông báo với Paul rằng: bạn gái anh không mang thai! Thậm chí bệnh viện cũng không có hồ sơ khám thai của Barbara. Có vẻ như cô đã nói dối về mọi thứ, bao gồm cả số lượng em bé cô ấy sẽ sinh ra.

Trả lời với phóng viên, gia đình của Barbara cho biết họ không lấy gì làm ngạc nhiên trước thông tin này. Barbara đã từng giả vờ mang thai tương tự với một người đàn ông khác vào năm 2010. “Barbara gần đây đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình. Con bé không muốn ai phát hiện ra trò lừa của mình”.

Các bác sĩ cho biết, trường hợp của Barbara là mang thai giả. Đây là một dạng hội chứng khiến người bệnh nhầm tưởng rằng mình đang có thai. Người bệnh cũng có thể trải qua các dấu hiệu thai nghén nhưng không có phôi thai trong tử cung. Được biết, hội chứng mang thai giả có thể kéo dài vài tuần, vài tháng thậm chí vài năm.

Cô nói rằng đang mang thai 5 đứa trẻ trong bụng. Đến ngày sinh nở, bác sĩ tiết lộ sự thật tàn nhẫn

Paul cho biết anh đã mất tất cả số tiền tiết kiệm của mình vào việc mua sắm chào đón 5 đứa con và cảm thấy vô cùng đau khổ, choáng váng. Bố mẹ của anh đã già và họ cũng rất mong có cháu. “Tôi không thể chấp nhận sự dối trá”, Paul nói.

Trước đây ở Việt Nam cũng đã từng có một trường hợp giả mang thai và sau đó tiến hành bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện quận 7 (TP. HCM). Bị cáo Lê Thị Bích Trâm (25 tuổi) mang thai 3 tháng thì bị sảy. Tuy nhiên, do sợ chồng bỏ và gia đình chồng mắng mỏ, Trâm đã quyết định giả mang thai. Trâm cũng ăn nhiều và tăng cân nhanh như các bà bầu khác. Tính đến thời điểm bị bắt cô tăng đến 14 kg. Chồng Trâm vẫn thường chở vợ đi khám thai để nắm tình hình nhưng hầu như không bao giờ đi chung vào phòng khám. Mọi chuyện chỉ thực sự vỡ lở khi Trâm tiến hành bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện quận 7 mang về nhà giả làm con mình mới đẻ và bị bắt. Sự việc đã gây xôn xao xã hội một thời gian dài.

Video: Quá Trình Phồng To Của Mẹ Khi Mang Thai Em Bé Trong 90 Giây

Tuệ Nhi tổng hợp

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook