Trong “Mị Nguyệt Truyện”, cô là một người phụ nữ quyết đoán, yêu hận rõ ràng. Ngoài đời cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, dũng cảm và độc lập. Trong phim cô là Mị Xu, ngoài đời cô là Lưu Đào.
Năm 1993, Lưu Đào gia nhập quân đội và tham gia vào Đoàn nghệ thuật quân khu Nam Kinh, khi ấy cô mới 15 tuổi và đang học cấp 3. Lưu Đào mỗi ngày đều phải dậy từ lúc 5 giờ sáng, chuẩn bị để 6 giờ có mặt tập trung còn phải chạy 3km để lấy nước, rau ăn, cuộc sống cực kỳ kỷ luật và hà khắc.
▼ Ở trong quân đội 3 năm đã rèn cho cô sự can đảm, tính kiên trì và tinh thần trách nhiệm.

▼ Năm 2000 cô tham gia vào bộ phim “Những người con dâu nhà họ Khang” và chính thức gia nhập làng giải trí.

▼ Năm 2003, cô tham gia vào phim “Thiên long bát bộ”, đóng vai người yêu của Kiều Phong vai “A Châu”. Cùng năm cô cũng đóng vai công chúa Mộ Sa trong phim “Hoàn Châu Cách Cách 3” để lại cho khán giả những ấn tượng sâu sắc.

▼ Năm 2005 cô tham gia diễn xuất bộ phim “Bạch Xà Truyện” và gây được tiếng vang lớn.

▼ Năm 2007, cô đóng vai chính trong bộ phim “Nữ nhân hoa”. Sự khoan dung của Hoàng Khải Nhi đã giúp cô đạt được giải thưởng Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất.

▼ Tháng 1/2008, khi sự nghiệp đang trong giai đoạn tỏa sáng, cô quyết định lấy một trong “Tứ đại thiếu gia kinh thành” Vương Kha sau 20 ngày gặp gỡ. Trong hôn lễ cô tuyên bố rút khỏi làng giải trí và chuẩn bị làm mẹ. Trong mắt người đời cô thật may mắn và hạnh phúc, bước chân vào gia đình giàu có và quyền thế.

Với khối tài sản riêng lên tới 3,2 tỷ USD, chẳng ngạc nhiên gì khi Vương Kha nhiều lần khoe sắm sửa cho vợ trang sức quý giá, biệt thự, siêu xe, thậm chí là phi cơ riêng. Nhưng cuộc đời có rất nhiều bất ngờ, cuộc sống hôn nhân của Lưu Đào không được như mong đợi.
Năm 2009, chỉ hơn một năm sau ngày kết hôn, sóng gió ập đến. Dưới sự khủng hoảng của kinh tế toàn cầu, chuyện kinh doanh của Vương Kha chịu tổn thất nặng nề. Khi đó mới 29 tuổi, thiếu gia Bắc Kinh thiếu cả kinh nghiệm và bản lĩnh, anh liên tiếp đưa ra những quyết sách sai lầm, đẩy công ty đến bờ vực phá sản.
Nhắc về những tháng ngày tăm tối đó, Lưu Đào vẫn lạnh sống lưng, cô kể lại: “Năm 2008-2009, chuyện kinh doanh của chồng tôi gặp nhiều khó khăn. Khi đó, bạn bè, đối tác đều quay lưng lại, chồng tôi rơi vào bế tắc, trầm cảm, mất ngủ triền miên và bị những cơn đau đầu hành hạ. Anh ấy phải dùng đến thuốc an thần liên tục trong suốt nửa năm“. Người thân gia đình cũng cho hay, chịu nhiều đả kích nặng nề, Vương Kha thường xuyên nhốt mình trong phòng, gào thét với người thân. Thậm chí, không tìm được lối thoát, thiếu gia năm nào còn nhiều lần tìm cái chết, may mắn được gia đình phát hiện.

Khi gia đình cô khốn đốn, không ít người đồn đoán rằng, Lưu Đào đang tức tốc làm thủ tục ly hôn để thoát thân. Một số nguồn tin không xác minh còn bóng gió đề cập việc cô đã để mắt tới một người khác.
Đáp trả lại miệng lưỡi cay nghiệt của dư luận, Lưu Đào bình thản trả lời: “Cuộc đời mỗi con người luôn có những giai đoạn khó khăn, giống như thị trường chứng khoán vậy, có lúc lên, lúc xuống. Tôi tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua“. Đồng thời cô khẳng định không chia tay chồng dù bất cứ giá nào: “Tôi đã lựa chọn anh ấy thì nhất quyết không thể bỏ rơi, có thể tất cả mọi người sẽ quay lưng đi, nhưng sẽ vẫn còn lại tôi bên cạnh anh ấy!”
Lúc đó, Lưu Đào đã cố để đưa chồng vượt qua khủng hoảng, bụng to nhưng cô vẫn cùng chồng đi du lịch, chồng cáu bản, gắt gỏng, cô vẫn nhẹ nhàng an ủi anh.

Cô từng viết lên Blog của mình những lời trìu mến: “Người yêu dấu, cảm ơn anh đã can đảm và cố gắng để chúng ta từ 2 trở thành 1. Từ bây giờ trở đi cuộc sống chúng ta đã gắn kết với nhau không xa rời, anh có nhớ lời tuyên thệ của anh trong đám cưới ‘Bất kể chúng ta đang ở đâu dù trên chiến trường, mưa giông, bão tuyết, chúng ta vẫn sẽ nắm tay nhau, mãi mãi không buông tay’
Có lẽ cũng bởi là con người trọng tình cảm, trọng ân nghĩa, cô quyết tâm cùng chồng vượt qua hoạn nạn. Lưu Đào đưa Vương Kha sang Mỹ chữa trị, chăm sóc anh để anh dần cai thuốc an thần. Bên cạnh đó, Lưu Đào trở lại showbiz, chăm chỉ đóng phim để cáng đáng tài chính gia đình. Cô cũng sẵn sàng bán hết nhà xe, cầm cố tài sản riêng để giúp chồng lấy lại công ty, vượt qua khủng hoảng.

▼ Mãi đến năm 2015, Lưu Đào mới thực sự tìm lại được ánh hào quang sau khi tái xuất làng giải trí. Thành công từ vai diễn phản diện Mị Xu trong “Mị Nguyệt Truyện” cũng như nhân vật quận chúa Nghê Hoàng trong “Lang gia bảng” giúp Lưu Đào chiếm trọn tình cảm của đông đảo khán giả. Cả hai bộ phim đều nhận được phản hồi rất tốt của khán giả, giúp Lưu Đào gặt hái giải Diễn viên truyền hình xuất sắc nhất năm.

▼ Nửa đầu năm 2016, tên tuổi Lưu Đào lên như diều gặp gió nhờ vai Andy trong bộ phim truyền hình “Hoan lạc tụng”. Khi phim phát sóng, Lưu Đào liên tục dẫn đầu trong bảng xếp hạng chỉ số truyền thông của các diễn viên nữ. Cô cũng nhận được nhiều lời mời tham gia các show truyền hình và đóng quảng cáo.

▼ Bây giờ gia đình cô đã vượt qua khó khăn, cô có một con gái và một con trai, gia đình hạnh phúc.


▼ Cuộc sống luôn có thăng trầm, lúc lên lúc xuống nhưng cô không sợ phải đối mặt với những khó khăn ấy. Cô luôn là người vợ hiền và là người mẹ tốt.

Có thể nói, đời này Vương Kha và Lưu Đào đến với nhau là nhờ vào duyên phận, cô đã vực Vương Kha dậy sau những thất bại của cuộc sống.

Có câu “Hoạn nạn biết chân tình”, tình cảm chân thành mà Lưu Đào dành cho Vương Kha, cho gia đình cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.
Vương Kha từng dành những lời ngọt ngào cho người vợ của mình trên trang cá nhân: “Lúc tôi nhụt chí nhất, cô ấy mặc phận nữ nhi mà bao bọc tôi, gánh vác tất cả, đưa tôi trở lại thời khắc đỉnh cao, cùng tôi giương cao cánh buồm. So với cô ấy tôi là một kẻ hồ đồ. Tôi phải dành cả đời mình, để trả ơn nghĩa của vợ“.
Video: Nhạc Phim Tể Tướng Lưu Gù đầu Phim
Ngọc Mẫn
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.