Thứ Bảy, 02/12/2017 | 06:15

Hình ảnh mẹ quá nhạt nhòa trong tâm trí của cậu bé đã khiến bao người rơi lệ, đâu đó có những đứa trẻ ngây thơ phải rời hơi ấm của mẹ từ lúc còn bé xíu.

Bài văn tả mẹ của chú tiểu đã khiến bao người rưng rưng, “bị mẹ bỏ rơi từ khi lên 7 tháng tuổi, cha em sau đó vài năm cũng bỏ xứ biệt tăm, sống với bà nội. Bà nội quá già yếu và không đủ khả năng nuôi em ăn học, nên đã gửi em vào Cô Nhi Viện…”

Nội dung bài:

“Em không biết mẹ của em là ai? Mặt của mẹ như thế nào? Bao nhiêu tuổi?

Khi lớn lên một chút, em bắt đầu đi lượm ve chai cùng bạn thì bà nội mới kể em bị mẹ bỏ rơi từ khi lên 7 tháng tuổi, sau đó vài năm cha cũng bỏ đi biệt tăm, sống với bà nội do nội già yếu quá không nuôi được em nên đã gửi em vào cô nhi viện.

Nên em xin cô cho em tả thầy Ngọc – người mà em xem như là mẹ.

Cô giáo yêu cầu tả ‘mẹ’ nhưng học trò mồ côi lại tả thầy, lạc đề nhưng đọc xong người người nghẹn lòng

Thầy Ngọc của em năm nay 40 tuổi. Gương mặt hiền, đôi mắt nhỏ nhưng long lanh. Em thấy bà nội em hay chải đầu nhưng thầy em thì không, thầy hay đội chiếc mũ len, em rất tò mò. Có một lần thầy ngủ em lén cởi mũ ra xem mới biết rõ đầu thầy trọc láng bóng.

Em thích tiếng cười của thầy và thầy luôn dạy chúng em những điều hay lẽ phải. Em thích mỗi lần thầy đi xa về, thầy sẽ đứng ngoài ngõ gọi ” Các con ơi ra lấy quà”. Ai cũng vui”.

Cô giáo yêu cầu tả ‘mẹ’ nhưng học trò mồ côi lại tả thầy, lạc đề nhưng đọc xong người người nghẹn lòng

Sau khi bài viết được đăng tải lên mạng xã hội, có rất nhiều người đã bày tỏ cảm xúc qua những dòng chia sẻ cảm động: “Tôi cũng giống như bạn, không được nhìn thấy mẹ từ khi lọt lòng; Mẹ là người phụ nữ tuyệt với nhất thế gian; Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…”.

Một bài văn tả mẹ khác được đăng trên 1 nhóm kín chia sẻ đêm khuya đang truyền tay nhau bài viết về mẹ, đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người… với nội dung như sau:

“Đọc xong tôi cũng khóc như thầy giáo. Tôi cũng không được nhìn thấy mẹ từ khi lọt lòng… “Em xin lỗi! Em chỉ là đứa trẻ mồ côi…

Em sinh ra không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Vì sinh ra em, mẹ em đã ra đi trong sự dày vò của căn bệnh ung thư hiểm ác. Em chỉ thấy mẹ qua giấc mơ, lời bố kể và bức ảnh đen trắng được đặt trên bàn thờ.

Trong trái tim em, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, mặc dù chỉ qua tưởng tượng…”. Bài văn ngắn gọn, xúc tích.

Trong nhóm có ai cùng cảm xúc!!! Tôi cũng muốn được nhìn mẹ, được mẹ ôm, hôn trán như bao bạn bè khác… 20 năm qua cảm xúc này chưa bao giờ vơi đi…”

Cô giáo yêu cầu tả ‘mẹ’ nhưng học trò mồ côi lại tả thầy, lạc đề nhưng đọc xong người người nghẹn lòng

Nội dung bài văn:

“Em xin lỗi! Em chỉ là đứa trẻ mồ côi.

Em sinh ra không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Vì sinh ra em, mẹ em đã ra đi trong sự dày vò của căn bệnh ung thư hiểm ác. Em chỉ thấy mẹ qua giấc mơ, lời bố kể và bức ảnh đen trắng được đặt trên bàn thờ.

Trong trái tim em, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, mặc dù chỉ qua tưởng tượng”.

Bài văn được giáo chấm điểm 10 cùng lời phê: “Thầy đã khóc khi đọc xong dòng đầu tiên!”

Cô giáo yêu cầu tả ‘mẹ’ nhưng học trò mồ côi lại tả thầy, lạc đề nhưng đọc xong người người nghẹn lòng

Nỗi lòng của các em nhỏ mồ côi, chúng chỉ thấy mẹ qua tưởng tượng…

3 động tác thể dục chữa đau lưng, thoát vị đĩa đệm: Người ngồi nhiều nhất định nên tập!

Hà Châu (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook