Thứ Tư, 06/12/2017 | 22:50

Chị Minh Thuận ở Hà Nội chăm chút cho từng đĩa cơm trưa vừa ngon lại đẹp mắt để con trai không tủi thân khi phải ăn một mình.

Cô giáo tiếng Anh gửi tình yêu vào từng đĩa cơm phần cho con trai, chưa cần ăn đã thấy ‘quá no’ vì ngon mắt

Chị Thuận là giảng viên tiếng Anh của một trường đại học tại Hà Nội. Nấu ăn là “đam mê bất tận” của chị. Ngoài giờ dạy ở trường, chị Thuận thường xuyên vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Món ăn của chị đơn giản, dễ chế biến và được bày biện đẹp mắt khiến các thành viên trong nhà luôn mong tới bữa tối để thưởng thức.

Cô giáo tiếng Anh gửi tình yêu vào từng đĩa cơm phần cho con trai, chưa cần ăn đã thấy ‘quá no’ vì ngon mắt

Vợ chồng chị Thuận có hai người con, một gái và một trai. Con gái lớn của chị đã là sinh viên đại học, còn con trai út hiện học lớp 9. 

Cô giáo tiếng Anh gửi tình yêu vào từng đĩa cơm phần cho con trai, chưa cần ăn đã thấy ‘quá no’ vì ngon mắt

Cô con gái ở ký túc xá nên hàng ngày ăn cơm tại trường và chỉ về nhà đoàn tụ vào cuối tuần.

Cô giáo tiếng Anh gửi tình yêu vào từng đĩa cơm phần cho con trai, chưa cần ăn đã thấy ‘quá no’ vì ngon mắt

Nhiều hôm bận việc ở trường không về được, chị Thuận thường chuẩn bị sẵn phần cơm trưa cho con trai. Đi học về, cậu bé chỉ việc hâm nóng lại là ăn được luôn. 

Cô giáo tiếng Anh gửi tình yêu vào từng đĩa cơm phần cho con trai, chưa cần ăn đã thấy ‘quá no’ vì ngon mắt

“Ăn một mình không vui chút nào nên tôi muốn chuẩn bị đĩa cơm vừa ngon vừa đẹp mắt để con trai đỡ tủi thân. Bạn ấy thích được mẹ làm những đĩa cơm phần như thế này lắm lắm”, chị Thuận nói.

Cô giáo tiếng Anh gửi tình yêu vào từng đĩa cơm phần cho con trai, chưa cần ăn đã thấy ‘quá no’ vì ngon mắt

Mỗi khi chị Thuận chia sẻ đĩa cơm cho con lên trang cá nhân, không ít người nghĩ chắc con chị còn bé nên mới phải cầu kỳ như vậy. 

Cô giáo tiếng Anh gửi tình yêu vào từng đĩa cơm phần cho con trai, chưa cần ăn đã thấy ‘quá no’ vì ngon mắt

“Con lớn lắm rồi, còn cao hơn mẹ và cũng không cần phải dụ ăn nữa nhưng tôi vẫn luôn muốn làm cơm phần cho bạn ấy”, chị Thuận cho hay.

Cô giáo tiếng Anh gửi tình yêu vào từng đĩa cơm phần cho con trai, chưa cần ăn đã thấy ‘quá no’ vì ngon mắt

Theo chị Thuận, sức sáng tạo của chị được phát huy một cách tối đa khi chuẩn bị cơm cho con. Đĩa cơm lúc được trang trí hình ông mặt trời, vườn hoa khi lại là đàn cá hay hay tổ chim. 

Cô giáo tiếng Anh gửi tình yêu vào từng đĩa cơm phần cho con trai, chưa cần ăn đã thấy ‘quá no’ vì ngon mắt

Chị Thuận không mất quá nhiều thời gian để nấu và trang trí một đĩa cơm hoàn chỉnh.

Cô giáo tiếng Anh gửi tình yêu vào từng đĩa cơm phần cho con trai, chưa cần ăn đã thấy ‘quá no’ vì ngon mắt

Trong lúc nấu, chị nghĩ đến gương mặt vui vẻ của con khi ăn và cảm thấy hạnh phúc. 

Cô giáo tiếng Anh gửi tình yêu vào từng đĩa cơm phần cho con trai, chưa cần ăn đã thấy ‘quá no’ vì ngon mắt

Con trai chị Thuận ăn hết sạch phần cơm mẹ nấu và mong hôm sau để được thưởng thức “tác phẩm” mới của mẹ.

Cô giáo tiếng Anh gửi tình yêu vào từng đĩa cơm phần cho con trai, chưa cần ăn đã thấy ‘quá no’ vì ngon mắt

Đĩa cơm được tạo hình đàn cá tung tăng dưới nước của chị Thuận.

Cô giáo tiếng Anh gửi tình yêu vào từng đĩa cơm phần cho con trai, chưa cần ăn đã thấy ‘quá no’ vì ngon mắt

Chị Thuận và con trai út trong một chuyến du lịch của gia đình.

Video: Cách thể hiện tình yêu ‘bá đạo’ bố dành cho con

Ảnh: NVCC

Theo Ngoisao.net

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook