3 năm trước đây, cô Mathilde Broberg 21 tuổi vốn là một sinh viên đại học sống ở Aarhus, Đan Mạch. Trong một lần đi chơi cùng bạn bè, cô vốn định ngồi lên một chiếc tàu lượn và nghĩ rằng đây chắc sẽ là một trải nghiệm thú vị. Nhưng điều nằm ngoài sự tưởng tượng của cô là: vì trọng lượng 120 kg quá khổ của mình nên cô đã bị cấm tham gia trò chơi.
Khi cô bị người nhân viên nói rằng mình quá nặng nên không thể tham gia trò chơi, cô đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng cũng chính vì điều này đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong cô, nó đã khắc sâu vào tâm trí cô tạo thành một động lực vững chắc giúp cô cải biến số phận của mình.
Trước đây cô tiêu thụ hơn 3.500 calo thức ăn một ngày, ăn gấp 2 lần suất ăn của một người bình thường.
Thậm chí khi đứng trên đệm nhún cũng đã nhìn thấy rõ trọng lượng đặc biệt của mình …
Nhưng giờ đây, chỉ dựa vào “phương pháp ăn bằng chiếc thìa nhỏ” đã giúp cô thành công! Đây là kết quả ban đầu của cô.
Phương pháp ăn thìa là sử dụng một chiếc thìa cà phê nhỏ, chứ không phải là những chiếc thìa ăn thông thường. Điều này sẽ đem lại cảm giác no nhanh hơn. Tất nhiên cô cũng phải kiêng ăn đồ ăn vặt và kiểm soát số lượng của một bữa ăn. Và cũng chắc chắn rằng cô đã phải quyết tâm nỗ nực như thế nào để làm nên thành công ấy.
Cuối cùng Mathilde đã thành công giảm tới 54 cân. Không những vậy giờ đây cô đã trở thành một huấn luyện viên thể dục và là một người mẫu thời trang hấp dẫn.
Cô nói: “Nếu như cách đây 3 năm có ai đó nói với tôi rằng mình sẽ trở thành một huấn luyện viên thể dục và một người mẫu, có lẽ tôi sẽ phá lên cười mất.”
Nếu bạn chỉ nhìn vào những hình ảnh hiện tại của cô, có lẽ bạn sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng cô gái này từng nặng 120 kg. Cô cũng chứng minh rằng chỉ cần chúng ta hạ quyết tâm, không có gì là không thể xảy ra.
Bạn có thấy trước và sau khi giảm cân cô ấy trông hoàn toàn khác không? Cô Mathilde cho biết việc giảm cân không chỉ khiến cô thay đổi hoàn toàn diện mạo, nó cũng khiến cuộc sống của cô bước sang một trang mới.
Vậy cũng nói, nếu cô Mathilde không nhận được một cú sốc lớn từ những lời nói vô tình của người nhân viên, có lẽ cuộc sống của cô đã không hề có cải biến tích cực gì. Vì vậy, sẽ có lúc trong cuộc sống bạn sẽ phải nhận những điều vô lý hay những lời nói gây sức tổn thương lớn, nhưng đừng vì thế mà lùi bước. Những đắng cay gian khó trong cuộc đời sẽ giúp chúng ta kiên cường mạnh mẽ hơn nhiều, vì vậy thay vì oán trách họ, hãy thật lòng cảm ơn, bởi vì không có họ sẽ không có chúng ta của ngày hôm nay.
Bạch Mỹ
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.