Đi du lịch vốn là một việc rất vui vẻ nhưng cô gái 22 tuổi Sophie Akis đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Cách đây không lâu, cô cùng gia đình đi đến Agadir, Maroco. Khi đang phơi nắng ở bãi cát, cô gặp một người bán hàng rong vẽ henna, sự việc xảy ra sau đó không thể kiểm soát.

▼ Rất nhiều người chưa quen thuộc với vẽ henna. Đây là một trong những phong tục tập quán trong đám cưới Ấn Độ cổ xưa, trên tay, chân của cô dâu phải vẽ một số hoa văn đẹp để chúc phúc. Sau đó loại trang trí cơ thể này truyền đến địa phương khác và được ưa chuộng.

▼ Sophie sống trong một đại gia đình. Trước kia người thân và bạn bè tổ chức đám cưới đã từng vẽ henna, do đó cô không lạ lẫm đối với loại hình xăm này. Nhưng khi còn bé cô đã từng dị ứng với thuốc nhuộm tóc, cho nên người nhà đã để cho cô làm kiểm tra phản ứng của da trước. Sau khi kiểm tra xong, cơ thể cô không khó chịu nên đã để cho ngươi bán hàng rong vẽ lên tay.


▼ Không ngờ chỉ vài giờ sau, Sophie cảm thấy tay đau, nóng rát, sau đó càng nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện bong bóng đáng sợ, giống như bị bỏng. Bởi vì muốn bay về sớm, cô chỉ có thể điều trị đơn giản tại địa phương.

▼ Sau khi trở lại Thổ Nhĩ Kỳ, Sophie cùng chồng lập tức đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra, xác nhận cô bị dị ứng da nghiêm trọng. Mặc dù đã được điều trị nhưng tay cô vẫn còn rất đau, không biết cuối cùng có để lại sẹo hay không.

Mẹ của Sophie không nhịn được nhắc nhở mọi người đi du lịch phải cẩn thận, sự xuất hiện của một sự việc ngoài ý muốn như vậy quả là tai hại. Nhiều người dị ứng với các thành phần hóa học bên trong thuốc nhuộm, dù cho đã kiểm tra với làn da cũng không an toàn tuyệt đối. Nhìn vào kinh nghiệm của Sophie, hi vọng mọi người có thể rút ra bài học cho mình.
Video: Chàng Trai Can đảm Cứu Người Bị Nạn
Huy Hoàng
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.