Thứ Năm, 16/02/2017 | 18:59

Những ngày qua, chị Nguyễn Thị D. (25 tuổi, ở Thanh Hóa) cho biết bản thân rất khổ tâm vì nhiều người nghĩ chị vô ơn, gọi người tới đánh anh Sơn.

Mới quen kẻ dùng dao đâm “ân nhân” đưa mình đi viện vài ngày

Nguyễn Thị D. (25 tuổi, quê ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) là cô gái bị tai nạn được anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, ở phố Chẹm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) giúp đưa đi Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành cấp cứu nhưng lại bị chính người quen của cô là Nguyễn Hữu Khá (26 tuổi, ở thị trấn Hồ, Thuận Thành) đâm trọng thương.

Cô gái được giúp đưa đi viện: ‘Nhiều người chửi tôi vô ơn, nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra’

Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn.

Chị D. cho biết, chị sinh ra trong một gia đình có 4 anh em, trước chị là 2 anh trai, 1 người đã lập gia đình và 1 người khác đang ở nhà chữa bệnh. Mẹ đã mất từ sớm, bố tuổi cao sức yếu, bệnh tật triền miên nên hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, vất vả vì thế chị phải nghỉ học từ sớm để phụ giúp gia đình.

Khi còn bé, chị D. đi bán kẹo rong. Đến khi lớn lên, chị này xin vào làm cho một công ty điện thoại ở Hải Dương. Được một thời gian, chị D. chuyển về làm tại Bắc Ninh và xảy ra tai nạn vừa qua.

Theo trang Trí Thức Trẻ đưa tin, chị D. cho biết:

“Vào tối 11/2, sau khi ăn cơm , tôi mượn xe của bạn để đi đám cưới.

Vừa ra khỏi nhà thì xe gần hết xăng, tôi tới cây xăng gần nhà anh Sơn để đổ. Đổ xăng xong, tôi đi được một đoạn thì thấy chiếc xe taxi đang xi nhan quay đầu. Thấy vậy, tôi đã đi chậm lại và bóp còi 2 lần thì chiếc taxi dừng lại.

Tôi kéo ga đi tiếp thì xe này lại di chuyển khiến tôi không kịp phanh nên đã đâm vào xe taxi. Khi bị đâm, tôi lao người về phía trước qua đầu xe, đầu đập xuống đất.

Bị ngã, tôi vẫn ngồi dậy được nhưng một số người dân ở đó chạy ra bảo: “Chắc là con bé này chết rồi”, một lúc sau tôi bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu”, chị D. kể lại.

Đã 5 ngày trôi qua nhưng D. vẫn rất buồn về những gì đã xảy ra. Cô mới quen Khá cách đây ít ngày khi đi làm cho một quán hát thì gặp anh ta, cả hai hầu như chỉ trò chuyện qua tin nhắn điện thoại. “Đến giờ tôi cũng không biết ai gọi cho Khá đến bệnh viện nữa và vì sao Khá lại đâm anh Sơn đến nông nỗi này”, D. buồn rầu kể.

Nhiều người hiểu lầm

Theo cô gái này, lúc tỉnh dậy trong bệnh viện mới thấy mọi người nói anh Sơn bị Khá đâm trọng thương: “Lúc đó nhiều người bỗng dưng quay sang mắng chửi tôi rồi bảo tôi vô ơn. Người ta đã cứu giúp đưa mình đi bệnh viện rồi còn gọi bạn đến đâm người ta như thế. Thú thực lúc đó tôi vừa buồn vừa không biết chuyện gì cả. Người ta cứu tôi không cảm ơn, tại sao tôi lại làm chuyện thất đức như thế được”, D. phân trần.

Cô gái được giúp đưa đi viện: ‘Nhiều người chửi tôi vô ơn, nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra’

D. cho biết, cô rất khổ tâm sau sự việc và chưa thể đến thăm hỏi ân nhân của mình.

Ngay hôm ra viện (12/2), D. đã định vào thăm anh Sơn nhưng chân đi lại vẫn rất đau nhức, lại không có xe. “Hơn nữa, tôi sợ gia đình anh ấy hiểu lầm anh Sơn giúp tôi mà tôi lại gọi người đến hành hung anh. Tôi tính khi nào mọi chuyện rõ ràng sẽ đến thăm ân nhân của mình”, D. chia sẻ thêm.

Cô gái được giúp đưa đi viện: ‘Nhiều người chửi tôi vô ơn, nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra’

D. cho biết, khi mọi việc sáng tỏ cô sẽ đến thăm anh Sơn.

“Hôm đầu tiên gọi về, người nhà vẫn bình thường nhưng mấy hôm sau khi tôi gọi, người nhà chửi tôi tại sao người ta giúp lúc hoạn nạn thế mà lại gọi người khác đến đánh, đâm người ta. Giờ tôi chỉ mong sao, bạn bè, gia đình đừng hiểu lầm tôi đã gọi điện cho người khác đến đánh anh Sơn. Là người gặp nạn, giờ cũng là người ở giữa, tôi khổ nhất”.

Cô gái được giúp đưa đi viện: ‘Nhiều người chửi tôi vô ơn, nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra’

Đối tượng Khá tại cơ quan công an.

Cũng theo trang Trí Thức Trẻ, ông Nguyễn Văn Chính, Trưởng công an thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành cho biết, ở địa phương, đối tượng Nguyễn Hữu Khá là người hay gây gổ đánh nhau, từng bị xử phạt hành chính 2 lần về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, Khá thuộc diện bị địa phương quản lý, đối tượng cũng có dấu hiệu sử dụng ma túy đá và đang được theo dõi.

Nói về hoàn cảnh gia đình Khá, đối tượng này có vợ và một cô con gái năm nay hơn 1 tuổi. Khá không có nghề nghiệp ổn định, không lo làm ăn mà hay đi gây sự bên ngoài nên lực lượng công an cũng rất vất vả trong việc quản lý giáo dục cho người này tại địa phương.

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook