Nhiếp ảnh gia Diego Huerta trong một dự án chụp ảnh các bộ tộc bản địa khác nhau tại Mexico đã tình cờ phát hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp với đôi mắt hút hồn. Anh đã đăng ảnh của cô lên trang cá nhân với chú thích: “Cô gái đẹp nhất Mexico”.
Đó là câu chuyện của 6 năm trước, một cậu chuyện kéo dài từ Texas, Hoa Kỳ tới Mexico được kể bằng những bức ảnh rực rỡ sắc màu. Trong tập ảnh đó ấn tượng nhất chính là đôi mắt xanh mơ màng của cô gái ở dãy núi ở Chiapas khiến nhiếp ảnh gia phải thốt lên: “Đôi mắt tuyệt đẹp chưa từng thấy… Cô gái xinh nhất Mexico.”

Mục đích ban đầu của anh là hướng cộng đồng thế giới chú ý tới những cuộc chiến chống ma túy ở Mexico. Nhưng chính bản thân anh cũng không ngờ mình lại thu hoạch được nhiều điều hơn thế.
Anh có mối quan tâm đặc biệt với người dân bản địa ở Mexico.

“Trong hành trình đi xuyên miền nam Mexican của mình, tại một thị trấn nằm ở trung tâm những dãy núi ở Chiapas, tôi đã gặp được đôi mắt đẹp nhất mình từng thấy.”, Diego Huerta chia sẻ.

“Vẻ đẹp của cô gái này cũng giống như vẻ đẹp của của cảnh quan thiên nhiên mà mỗi lần phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh tôi vẫn được chiêm ngưỡng. Cô ấy bị điếc, và cô ấy chỉ có thể giao tiếp bằng cách ra dấu. Có thể nói không có gì là bí ẩn khi vẻ đẹp của một phụ nữ thuần túy Mexico vượt trên tất cả những cuộc thi sắc đẹp trên thế giới.“

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cô bé không xứng đáng trở thành “người phụ nữ đẹp nhất Mexico”, anh đã không khách quan khi đánh giá chỉ vì đôi mắt xanh sâu thẳm như lòng hồ thu ấy.
Tuy nhiên, bức hình vẫn trở thành hiện tượng bùng nổ trên Internet. Rất nhiều người đồng ý gọi cô là ‘cô gái đẹp nhất Mexico’.
Ngoài ảnh của bé gái xinh đẹp, anh còn chụp lại rất nhiều khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của đất nước Mexico.




Những bức hình về con người và cuộc sống người dân Mexico được anh chia sẻ lên Instagram đã thu hút 110.000 người theo dõi.


Anh dự dịnh bỏ ra 30,000 USD (khoảng 680 triệu VND) để phát hành cuốn sách ảnh dày 300 trang.

Đối với anh mục đích của xuất bản cuốn sách này là muốn bảo tồn nền văn hóa – lịch sử truyền thống của Mexico.

Anh cho biết một số điều tinh hoa nơi đây đang dần mai một.

“Ở Mexico có khoảng 57 nền văn hóa dân tộc thiểu số nhưng chúng ta chỉ biết chưa tới một nửa.”


“Tôi hy vọng thông qua các bức ảnh của tôi, mọi người sẽ biết thêm về một nền văn hóa địa phương tuyệt vời để hiểu và tôn trọng những nền văn hóa dù không liên quan đến ta.”



Anh tìm cách liên lạc với Adriana, cô gái có đôi mắt mơ màng năm ấy. Hai người đã quyết định gặp nhau vào một ngày không xa.

Một lần nữa anh trở lại với đất nước xinh đẹp này.

Sau 6 năm, Adriana giờ đã trưởng thành mặn mà đầy quyến rũ.

Lần này anh được mọi người cho biết tại sao cô có đôi mắt hồ thu xanh biếc. Thì ra Adriana mắc phải hội chứng waardenburg khiến đôi tai cô bị điếc và màu mắt nhợt nhạt.
Dù vậy, trong lòng anh, Adriana vẫn là cô gái đẹp nhất Mexico.

Video: Dễ thương quá có ai làm sub cho em không
Hải Yến
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.