Chủ Nhật, 30/04/2017 | 17:29

Khi nhìn thấy tên trên tấm thẻ, trái tim của cô Shoshannah như ngừng đập. Sau đó, cô hỏi tên giữa của ông ấy là gì? Kẻ lang thang trả lời ‘Eugene’”. Vào giây phút đó, cô đã quỳ gối…

Một cô gái Mỹ mang tên Shoshannah Hensley đã bị lạc mất cha từ nhỏ. Từ đó trở đi, cô chưa từng gặp cha ruột của mình. Cô 23 tuổi thì có tới 20 năm đi tìm cha. Cuối cùng, cô đã có một trải nghiệm vô cùng thú vị.

Cô gái bán xăng giúp đỡ kẻ lang thang xa lạ, vừa nhìn thấy tấm thẻ trợ cấp, cô quỳ sụp xuống đất

Bỗng một ngày, khi cô Shoshannah đang làm việc tại trạm xăng ở Post Falls (Mỹ), một kẻ lang thang tìm đến và hỏi nhờ cô giúp đỡ nhìn số dư trong tấm thẻ trợ cấp thực phẩm (food stamp card) của ông. Cô Shoshannah nhìn vào tên ghi trên tấm thẻ, cô không thể tin vào mắt mình.

“Tôi nhìn thấy tên và trái tim của tôi như ngừng đập, tôi hỏi ‘tên giữa của ông là gì’ và ông trả lời ‘Eugene’”. Cô chia sẻ thêm: “Tôi quỳ gối và nói ‘Ông là cha ruột của con. Con đã tìm cha suốt 20 năm qua”. Ông Brian Eugene Hensley, cha của cô Shoshannah vô cùng kinh ngạc.

Cô gái bán xăng giúp đỡ kẻ lang thang xa lạ, vừa nhìn thấy tấm thẻ trợ cấp, cô quỳ sụp xuống đất

Cô Shoshannah rất hạnh phúc khi tìm được cha. Cô nói: “Cả hai chúng tôi bắt đầu run rẩy. Tôi không nghĩ ngày này sẽ đến. Tôi chưa từng nghĩ tôi có cơ hội gặp mặt cha”. Thực ra, cô đã nhiều lần trông thấy cha của mình đi qua đi lại nơi đây. Ông luôn đội chiếc mũ cao bồi và nhìn rất hiền từ.

Cô gái bán xăng giúp đỡ kẻ lang thang xa lạ, vừa nhìn thấy tấm thẻ trợ cấp, cô quỳ sụp xuống đất

Cha của cô nói rằng ông sẽ không để lạc mất con một lần nào nữa: “Tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh con, không bao giờ rời xa”.

Sau hơn 20 năm xa nhau, cha và con gái giờ đây đã được đoàn tụ. Hai người vỡ òa trong nước mắt, quả là xa tận chân trời lại gần ngay trước mặt. Thật kỳ diệu!

San San

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook