Thứ Tư, 22/11/2017 | 16:37

Đôi khi “tự cho mình là đúng” lại là vũ khí làm tổn thương người khác lợi hại nhất.

Lexi Baskin, một sinh viên đến từ Kentucky, Hoa Kỳ gần đây đã chia sẻ kinh nghiệm “đậu xe” mà cô đã từng trải qua và ngay lập tức kích động sự chú ý của công chúng và sự phản ánh đầy sâu sắc…

Cô đỗ xe ở khu vực người tàn tật bị người qua đường chỉ trích, sau khi biết sự thật, tất cả nhận được 1 bài học đáng nhớ

▼ Lexi Baskin đậu xe trong bãi đỗ xe dành cho người tàn tật, và chiếc xe của cô cũng được dán giấy chứng minh về thể lực. Khi cô ấy quay trở về nơi đậu xe, nhìn thấy chiếc xe bị dán đầy những lời xúc phạm: “Bạn thật mất mặt!”, “Đáng xấu hổ!”, “Đồ lười biếng, bạn không thực sự tàn tật!”…

Cô đỗ xe ở khu vực người tàn tật bị người qua đường chỉ trích, sau khi biết sự thật, tất cả nhận được 1 bài học đáng nhớ

▼ Trong đó, còn có một tờ giấy được viết bởi những lời lẽ chỉ trích nghiêm khắc: “Chúng tôi đã chứng kiến cô cùng những người bạn hoàn toàn bình thường đi xuống xe. Các cô tuyệt đối không bị tàn tật. Cái tàn tật của cô chắc chắn là giả tạo để đạt được một mục đích nào đó”.

Cô đỗ xe ở khu vực người tàn tật bị người qua đường chỉ trích, sau khi biết sự thật, tất cả nhận được 1 bài học đáng nhớ

▼ Không chỉ có vậy, trên tờ giấy còn ghi: “Cô thật là quá ích kỉ, chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp hoặc tìm người để kéo chiếc xe của cô đi”.  Lexi đi tới nhìn thấy trên xe của mình dán đầy những tờ giấy đó, cô cảm thấy vừa kinh ngạc vừa đau lòng.

Cô đỗ xe ở khu vực người tàn tật bị người qua đường chỉ trích, sau khi biết sự thật, tất cả nhận được 1 bài học đáng nhớ

▼ Thực tế, Lexi Baskin là một bệnh nhân ung thư não. Cô đang phải trải qua một cuộc điều trị bằng phương pháp trị xạ đầy khó khăn. Hóa trị đã khiến cô yếu đuối, hao tổn sức lực, thường xuyên bị chóng mặt và gây nên các phản ứng phụ khác nữa. Do đó, bác sĩ của cô đã cấp giấy chứng nhận tàn tật cho cô, giúp cô giảm thiểu việc phải đi bộ nhiều hơn, đỗ xe trong ở nơi gần nhà, tiện cho việc đến trường và các bệnh viện. Đồng thời cũng giúp cô di chuyển được dễ dàng và an toàn hơn.

Cô đỗ xe ở khu vực người tàn tật bị người qua đường chỉ trích, sau khi biết sự thật, tất cả nhận được 1 bài học đáng nhớ

▼ Lexi Baskin đã dán tờ giấy chứng minh về sức khỏe của mình lên xe, chỗ mà giúp người khác dễ nhìn thấy nhất. Tuy nhiên, cô lại bị mọi người nghi ngờ là “chứng minh giả mạo”, còn bị nhục mạ, chỉ trích… khiến cho cô vừa tức giận vừa đau lòng. Mà hết thảy những cái đó đều chỉ vì “thoạt nhìn trông cô như một người bình thường”.

Cô đỗ xe ở khu vực người tàn tật bị người qua đường chỉ trích, sau khi biết sự thật, tất cả nhận được 1 bài học đáng nhớ

▼ Lexi Baskin đem chuyện mình gặp phải chia sẻ lên mạng, bất đắc dĩ cô mới phải công khai với mọi người rằng cô bị ung thư não. Cô buồn rầu nói: “Các bạn không nên chỉ vì nhìn thấy tôi bình thường khi bước xuống xe mà xử sự như vậy. Có thể 2 phút các bạn nhìn thấy tôi rất tốt nhưng ngay sau đó tôi lại bị căn bệnh ung thư hành hạ, tôi đang phải trị bệnh bằng hóa chất”. Cô cũng chia sẻ đầy xót thương: “Có những điều ẩn chứa đằng sau mà mọi người không thể nhìn thấy được”…

Cô đỗ xe ở khu vực người tàn tật bị người qua đường chỉ trích, sau khi biết sự thật, tất cả nhận được 1 bài học đáng nhớ

▼ Lexi Baskin nói: “Tôi không muốn nhận được sự cảm thông hay khích lệ nhưng chỉ muốn nhắc nhở mọi người rằng dù bạn có biết hay không, cũng không nên xúc phạm người khác như vậy. Mọi người đều có nỗi khổ riêng của họ”.

Việc cô chia sẻ trên mạng xã hội ngay lập tức làm dấy lên những sự đồng cảm lớn từ cư dân mạng. Có người cũng bênh vực cho cô: “Con người nên tử tế với nhau chứ không phải là tiêu cực xác định những gì bạn nhìn thấy”.

Cô đỗ xe ở khu vực người tàn tật bị người qua đường chỉ trích, sau khi biết sự thật, tất cả nhận được 1 bài học đáng nhớ

Trên thực tế, có rất nhiều người luôn dùng quan điểm để nhìn nhận vấn đề cho dù họ có thật sự hiểu rõ vấn đề ấy không. Một sự việc nhìn rõ ràng rành rành nhưng không nhất định là như vậy. Câu chuyện này có lẽ sẽ là bài học đối với những người vẫn đang vội vàng đánh giá người khác thông qua những gì họ thấy, nghe được. Đôi khi hành động này sẽ đem lại nhiều hậu quả đáng buồn, tổn thương người bên cạnh. Chúng ta nên dùng trái tim để thông cảm, đứng trên suy nghĩ của người khác trước khi đánh giá một ai đó hay một việc gì đó.

 Video ý nghĩa: Tiết học khiến hàng triệu người xem rơi nước mắt của cô giáo 85 tuổi 

Ngọc Liên

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook