Thứ Bảy, 02/09/2017 | 12:04

Gần đây trong thôn bàn tán xôn xao chuyện con gái lớn của ông Vũ nhảy sông tự vẫn nhưng may mắn được cứu thoát. Tuy nhiên, khi tỉnh lại, miệng của cô không ngớt nói rằng nếu không có em gái thì cô không phải gặp khốn khó ở thôn trang nhỏ này và trong lòng vô cùng buồn bã tự hỏi: “Tại sao lại như thế?”

Ông Vũ sống tại thôn trang hẻo lánh. Một lần lên núi đốn củi bị rắn độc cắn nên ngất xỉu. Nhưng thật may, vừa lúc đó có người đi ngang qua đã cứu sống ông. Ân nhân cứu mạng chính là ông Lý sống tại thôn trang bên cạnh. Họ trở thành bạn bè từ đó, hơn nữa ông Vũ còn ước định, khi con gái Áng Mây lớn lên sẽ gả cho con trai ông Lý. Một thời gian sau, gia đình ông Lý lưu lạc bên ngoài làm ăn buôn bán nhưng lời ước định giữa hai nhà vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Chị gái ghét bỏ chồng đính ước, để em gái thay thế, 3 năm sau em gái gửi quà cho cha mẹ, cô chị lại nhảy sông tự vẫn…

Ông Vũ có 3 người con, hai con gái và một cậu con trai. Áng Mây là con gái cả. Năm cô 20 tuổi cũng là lúc cần thực hiện định ước hôn lễ nhưng Áng Mây không muốn. Lúc này cô đã đem lòng yêu một người khác trong thôn, hơn nữa cô còn nghe nói vị hôn phu đính ước có thân hình khó coi nên càng không muốn gả. Cô khóc xin cha không đem cô gả cho người đàn ông đó.

Ông Vũ cũng nói, hôn ước đã định xong rồi, làm sao có thể đổi ý. Thế là Áng Mây giả bộ có thai với bạn trai để lừa dối cha. Ông Vũ lại tin lời con gái nói là sự thật. Ông là một người trọng tình nghĩa, con gái lớn lại làm ra sự tình như vậy thì sao có thể gả theo đính ước. Ông Vũ đang băn khoăn chưa biết nên làm thế nào thì Áng Mây đã đưa ra một gợi ý, để em gái là Ráng Màu thay thế mình thực hiện ước định.

Nghe con gái nói xong, ông Vũ liền lấy em thế chị thực hiện hôn ước. Ráng Màu là một người biết nghe lời, cha nói sao thì cô làm vậy.

Chị gái ghét bỏ chồng đính ước, để em gái thay thế, 3 năm sau em gái gửi quà cho cha mẹ, cô chị lại nhảy sông tự vẫn…

Vào đêm tân hôn, khi các quan khách đã ra về và người nhà cũng đi ngủ, lúc này chỉ con Ráng Màu và chồng mới cưới trong phòng. Không đành lòng lừa dối chồng, cô liền đem sự tình nói hết ra và cầu xin sự tha thứ. Nghe xong, chồng cô cũng nói, mọi chuyện đã xong rồi, vậy thì cứ tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Sau khi kết hôn, chồng của Ráng Màu hết mực yêu thương cô. Một năm sau, cô sinh cho chồng một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm. Trong nhà cũng có chút vốn liếng, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Mọi người đều nói rằng Ráng Màu thật có tướng vượng phu.

Còn Áng Mây, sau khi lấy người đàn ông trong thôn, cô sinh một cậu con trai nhưng cuộc sống không được tốt đẹp. Chồng cô không làm gì, cả ngày hút thuốc đánh bạc, say rượu rồi lại chửi mắng đánh đập vợ con. Áng Mây thường phải chạy về nhà cha mẹ đẻ để tránh nạn.

Ba năm sau, ông Vũ nhận được quà của con gái Ráng Màu gửi về, lúc này Áng Mây cũng ở nhà. Cô mở quà ra xem thì thấy một tấm ảnh cả gia đình Ráng Màu, trong ảnh còn có một bé trai bụ bẫm kháu khỉnh, nét mặt toát lên sự hạnh phúc. Ráng Màu còn gửi kèm lá thư nói hiện tại cô đang phụ việc buôn bán cùng chồng, cũng lãi được chút ít nên gửi hơn 600 triệu về báo hiếu cha mẹ.

Chị gái ghét bỏ chồng đính ước, để em gái thay thế, 3 năm sau em gái gửi quà cho cha mẹ, cô chị lại nhảy sông tự vẫn…

Áng Mây thấy Ráng Màu có cuộc sống hạnh phúc hơn cô rất nhiều, trong tâm càng cảm thấy thương hại bản thân. Nếu trước đây cô đồng ý theo định ước thì giờ cuộc sống của cô sẽ sung sướng hơn nhiều. Nhìn lại gia đình cô, mọi thứ đảo lộn, chồng không có tiền đồ gì và cảm thấy không thể sống như thế mãi.

Ngày hôm sau, Áng Mây đã nhảy sông tự vẫn nhưng may mắn được người cứu giúp.

Có câu, con người có vui có buồn, có sướng có khổ cho nên chớ cưỡng cầu. Nếu mọi thứ là của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình thì cưỡng cầu cũng không được. Ngẫm lại mới thấy, vì không muốn lấy người đàn ông xấu xí nên cô đã nói dối cha mẹ và cuối cùng phải chịu khổ như vậy.

20 tuổi bị vợ bỏ, 65 tuổi có ý định tự tử do quá bế tắc nhưng nhờ 1 quyết định người đàn ông này đã…

San San

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook