Thứ Sáu, 22/12/2017 | 12:51

Tôi và chồng kết hôn đã hơn 4 năm, tình cảm của chúng tôi rất tốt, hai người rất yêu thương nhau, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng tốt, gần đây mẹ chồng làm một việc mà khiến tôi rất buồn và khóc.

Chúng tôi yêu nhau khi học đại học, lúc đó chồng tôi là lớp trưởng lớp đại học, có một hôm, vì đau bụng và sốt không thể tới lớp nên không thể đi học, chồng xin nghỉ để vào viện chăm tôi, anh rất chu đáo khiến tôi bị cảm động. Tôi nảy sinh tình cảm với anh, sau khi khỏi bệnh, tôi mời anh ăn cơm. Sau đó chúng tôi thân thiết nhau hơn, sau một thời gian hẹn hò, anh đã tỏ tình với tôi và tôi lập tức đồng ý.

Chị dâu mang thai mẹ chồng tặng xe hơi, tôi sinh con trai mẹ chồng chỉ tặng nồi cơm điện, khi mở ra tôi nước mắt lưng tròng

4 năm đại học chúng tôi luôn bên nhau, chồng luôn bao dung với tôi, đối xử với tôi rất tốt, sau tốt nghiệp, tôi tìm công việc và sau khi ổn định, chúng tôi dự định kết hôn. Điều kiện gia đình hai bên cũng tương đương nhau, thuộc diện trung lưu, chúng tôi kết hôn và rất nhanh sau đó chúng tôi đã mua được một căn nhà và dọn đến ở. Chồng tôi còn có một anh trai, anh trai đã lấy vợ, làm kinh doanh, chị dâu cũng giàu có, gia đình anh trai rất hạnh phúc và sung túc.

Chị dâu mang thai mẹ chồng tặng xe hơi, tôi sinh con trai mẹ chồng chỉ tặng nồi cơm điện, khi mở ra tôi nước mắt lưng tròng

Kết hôn được hai năm, tôi có thai, sau 10 tháng tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh, mẹ chồng vui lắm. Đúng lúc đó chị dâu tôi cũng mang thai, mẹ chồng tặng mỗi người một món quà, mẹ chồng tặng cho chị dâu một chiếc ô tô, còn tôi thì tặng một… nồi cơm điện.

Lúc ấy trong lòng tôi hơi buồn, sao mẹ chồng lại thiên vị như thế, chị dâu nhà giàu như thế, lại còn được tặng xe, khi trở về nhà tôi mở nồi cơm điện ra xem, bên trong có một cuốn sổ tiết kiệm, giá trị 100 triệu đồng. Tôi liền gọi điện cho mẹ chồng, mẹ nói: “Tiền đó là cho nhà con, mẹ biết nhà con không có điều kiện như nhà chị dâu, nên mẹ muốn giúp con, nhưng cũng không thể để lộ liễu quá, như vậy không tốt, bởi vậy mẹ chỉ còn cách này, mong con hiểu cho mẹ”.

Nghe xong tôi nước mắt lưng tròng, cách làm của mẹ chồng khiến tôi thật cảm động, vậy mà trước đó tôi còn hờn trách. Sau này tôi sẽ hiếu thuận với mẹ chồng, có một người mẹ chồng tốt như vậy đúng là phúc của tôi, các bạn thấy đúng không?

Video hay: Mẹ dạy bé nói ” Không” với người lạ, và cách con học thì… ?

Bích Phượng

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook