Thứ Ba, 27/06/2017 | 04:34

Điều gì sẽ xảy ra nếu một người kiên trì chạy đường dài hơn 100 km dưới ánh nắng Mặt Trời?

Julie Nisbet 34 tuổi là một Á hậu đường dài, nhưng sau 21 giờ chạy marathon dọc theo bức tường thành Hadrian của Anh, đoạn giữa Carlisle và Newcastle, chân cô bắt đầu sưng và xuất hiện bọng nước. Để rồi, vì quá đau đớn, cô buộc phải tới bệnh viện cấp cứu.

Chạy 110 km dưới trời nắng, chân ‘Á hậu đường dài’ xuất hiện bọng nước màu vàng, thật đáng sợ

Cho đến tận bây giờ, 1 tuần sau khi bị cháy nắng, cô Julie vẫn còn cảm thấy vô cùng đau đớn. Chia sẻ trên tờ Daily Mail, Julie cho biết gia đình và bạn bè đều rất sốc khi nhìn thấy những vết phồng rộp trên chân của cô.

Chạy 110 km dưới trời nắng, chân ‘Á hậu đường dài’ xuất hiện bọng nước màu vàng, thật đáng sợ

Cô chia sẻ: “Trước khi chạy tôi bôi kem chống nắng và sau đó không dừng lại bôi tiếp. Có thể là bởi vì mồ hôi chảy ra hòa lẫn với kem chống nắng mà tạo thành như vậy.” Lúc đó cô chạy dưới ánh nắng Mặt Trời có nhiệt độ 30 độ C.

Chạy 110 km dưới trời nắng, chân ‘Á hậu đường dài’ xuất hiện bọng nước màu vàng, thật đáng sợ

Cô chia sẻ rằng bản thân như một kẻ ngốc và cảm thấy buồn vì điều này.

Chạy 110 km dưới trời nắng, chân ‘Á hậu đường dài’ xuất hiện bọng nước màu vàng, thật đáng sợ

Nhưng cô vẫn lạc quan cười nói: “Đợi sau khi những bong bóng này biến mất, tôi sẽ được gầy đi 2kg.

Chạy 110 km dưới trời nắng, chân ‘Á hậu đường dài’ xuất hiện bọng nước màu vàng, thật đáng sợ Chạy 110 km dưới trời nắng, chân ‘Á hậu đường dài’ xuất hiện bọng nước màu vàng, thật đáng sợ

Cuối cùng cô nói rằng: “Đây không phải là ngày tận thế, chỉ là không tránh được việc có vết sẹo ở chân. Chắc chắn rằng sau khi khỏi tôi vẫn có thể tiếp tục chạy.

Thật khủng khiếp! Không thể ngờ rằng ánh nắng mặt trời lại có sức phá hủy ghê gớm như vậy.

Video Người mẹ tự chữa bỏng cho con theo cách dân gian và kết quả thật bất ngờ

San San (TH)

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook