Thứ Hai, 11/04/2016 | 19:31

Mang khối u cứ lớn dần trên lưng từ lúc mới lọt lòng, 9 năm qua, cháu Ly Thị Lúa (dân tộc Mông, 10 tuổi, trú tại bản Giàng Trù A, xã Du Già, huyện Yên Minh, Hà Giang) phải di chuyển bằng cách bò bằng cả hai tay, hai chân.

Cháu bé bị u lưng phải bò suốt 10 năm

Bé Ly Thị Lúa đang được chữa trị tại BV Nhi Trung ương.

Sáng nay, 11/4 là ngày thứ 4, Lúa được đưa về BV Nhi Trung ương chữa chạy. Ấy là nhờ các cô chú phóng viên phát hiện đăng tin trên một tờ báo về thảm cảnh này của Lúa mà các cấp chính quyền ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang mới động lòng lo cho được một chuyến xe đưa em nhập viện thế này.

Qua “thông dịch viên” tiếng Mông – anh rể của Lúa là Lò Văn Toàn dịch lại lời của bà Vàng Thị Chủ – mẹ của Lúa – chúng tôi mới hay được sự tình như vậy. Bên đứa con tội nghiệp, chị Chủ chưa hết phần ngơ ngác khi tiếp nhận những đồng bạc nghĩa tình của các bác sĩ và chúng tôi truyền tay hỗ trợ. Bé Lúa ngồi đó trên giường bệnh bình thản với gương mặt đượm nét buồn. Hiếm hoi lắm em mới nhoẻn nụ cười.

Lúa vừa được anh rể bế đưa đi xét nghiệm máu, chụp chiếu phổi về phòng. Bác sĩ Đặng Anh Tuấn, Phó khoa Thần kinh, BV Nhi Trung ương cho biết, sơ bộ ban đầu cho thấy, Lúa bị u bẩm sinh tại vùng cụt cùng ngay dưới cột sống. Khối u này chi phối khiến Lúa không vận động được như một người bình thường mà phải bò đi bằng cả hai chân, hai tay.

Điều này khiến chân Lúa cứ thế teo dần và, theo bác sĩ Tuấn, nay rất khó để có thể phục hồi được. Không những thế, khối u còn làm Lúa dãn đáy bể thận và gây sỏi thận. Hiện Lúa không tự chủ được khi tiểu và đại tiện. Mọi việc phải nhờ vào người khác giúp đỡ.

Cháu bé bị u lưng phải bò suốt 10 năm

Hai mẹ con bé Ly ThịLúa tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo bác sĩ Tuấn, hình ảnh chụp cộng hưởng từ cho thấy, Lúa có biểu hiện thoát vị màng não tủy vùng cùng cụt, dây tủy bị kéo căng và khuyết cung sau đốt sống cùng. Hiện Lúa phải chờ hội chẩn toàn bệnh viện trong những ngày tới mới có thể nhận được hướng giải quyết. “Chắc chắn trường hợp này chúng tôi phải mổ mới có thể loại trừ được khối u, nhưng, trước khi mổ, chúng tôi phải giải quyết rất nhiều vấn đề cho Lúa, kể cả khám chức năng cũng như các chuyên ngành khác cho bé để loại trừ dần những bất lợi khi mổ”.

Từ miền quê núi rừng Yên Minh, Hà Giang xa xôi, Lúa được sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cha Lúamất sớm, 3 chị đi lấy chồng. Lúachỉ còn biết trong nhờ vào mẹ già làm nương rẫy. Hơn 10 năm trời từ khi được làm người, Lúa chưa từng được biết thế nào là đi học, thế nào là con chữ, con tính. Một mình Lúatha thẩn chơi trênquảđồi quanh nhà.

Nghe chuyện Lúa, cả Khoa Thần kinh, BV Nhi Trung ương từ bác sĩ, điều dưỡng đến các người nhà bệnh nhân đều hết sức ngậm ngùi. Không ai bảo ai, họ lần lượt đặt vào tay Lúa, tay mẹ Lúa những đồng bạc chắt chiu tình nghĩa đồng bào, những mong Lúa có một ngày mai tươi sáng, từ nay…

Trần Ngọc Kha

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook